Imprimatur: TGP. Sài Gòn - 17.01.2018 - Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn
Lời bài hát:
ĐK: Hỡi ánh sáng chiếu soi tâm hồn, xin ngự đến, ngự đến, ngự đến tâm hồn chúng con. Hỡi ánh sáng chiếu soi tâm hồn, xin ngự đến, ngự đến đổi mới gian trần chúng con.
1. Lạy Chúa Thánh Thần là lửa mến yêu, là suối ngọt ngào hồng ân chan hòa. Nguyện đến viếng thăm lòng trí chúng con, và thắp lên bao tâm tình thiết tha.
2. Lạy Chúa Thánh Thần là Đấng ủi an, ủ ấp vỗ về dịu xoa đắng cay. Nguyện Chúa chở che hồn xác chúng con dìu lối đưa đường tìm về nẻo ngay.
3. Lạy Chúa Thánh Thần nguồn sống thiêng liêng, ánh sáng tâm hồn, thầy dạy khát khao. Nguyện hướng dẫn cho đời sống chúng con tìm kiếm Nước Trời thỏa lòng ước ao.
BÀI TƯƠNG TỰ
- Thờ lạy Ba Ngôi - Giang Ân
- Tạ ơn Thiên Chúa - Hải Nguyễn
- Mừng Chúa lên trời - Bùi Ninh
- Nguyện Chúa Thánh Thần - Bùi Ninh
- Hát lên bài ca mới - Duy Thiên
- Ngợi khen Ba Ngôi - Hải Nguyễn
- Cùng ngợi ca - Bùi Ninh
- Nguyện xin Ngôi Ba - Bùi Ninh
- Giêsu Vua Tình Yêu - Thái Nguyên
- Ngợi khen Chúa Ba Ngôi - Đăng Quang
