Hiệp lời cầu xin
Imprimatur: GP. Nha Trang - 07.04.2024
Lời bài hát:
ĐK: Ở đâu có hai hoặc ba người. Họp nhau cầu xin (í) nhân Danh Thầy. Thì Thầy ở gữa những người ấy. Thì Thầy ở gữa những người ấy.
1. Nếu các con hiệp lời cấu xin điều gì, thì Cha Thầy sẽ ban cho điều ấy. Ở đâu họp nhau vì Danh Thầy, Thầy ở giữa, ở giữa những người ấy.
2. Nếu các ràng buộc điều trên trần đời, thì trên trời cũng không tha điều ấy. Ở dương gian, cởi tháo điều chi cần, thì trên Thiên quốc cũng tháo gỡ điều ấy.
3. Nếu có ai lỗi phạm cùng con điều gì, thì khuyên họ, chỉ riêng tư cùng nó. Họ nghe con, được như chuyện vui mừng, kể từ đó có thêm người anh em.
4. Chúa hãy thương, đổ tràn hồng ân của Ngài, liên kết lại, chúng con trong tình Chúa. Họp nhau đây tụng ca ngợi khen Ngài. Một lòng mến, niềm tin không nhạt phai.
UBTN TGP chia sẻ file Encore hoặc Sibelius để các Ca trưởng nếu cần có thể dàn trang lại cho phù hợp với ca đoàn của mình.
Vui lòng không chỉnh sửa nhạc và lời bài hát của tác giả.
File Encore 5.0 không thể hạ bản. File Sibelius version 2022.9, nếu cần hạ bản thấp hơn, xin comment hoặc liên hệ UBTN TGP.
Nếu phát hiện có thiếu sót trong bản nhạc, vui lòng comment thông tin để chúng tôi kiểm tra cập nhật!
BÀI TƯƠNG TỰ
- Bền đỗ đến cùng - Thái Nguyên
- Xức dầu trên đầu - Thế Thông
- Tình Ngài yêu - Huy Hoàng
- Tình Ngài thẳm sâu - Trọng Khẩn
- Ở trong tình yêu Thầy - Thế Thông
- Tình Chúa thương con - Trọng Khẩn
- Chúa yêu con - Nguyễn Duy
- Một lần gặp Chúa - Thế Thông
- Năm Thánh hy vọng - Bùi Ninh
- Tình ca cho người - Trọng Khẩn
