Imprimatur: TGP. Sài Gòn - 15.12.2015 - TGM. Phaolô Bùi Văn Đọc - Thánh Ca Việt Nam 2
Lời bài hát:
ĐK: Hãy sẵn sàng vì lúc các con không ngờ thì Con Người sẽ đến. Hãy tỉnh thức luôn vì Chúa viếng thăm khi nào thì ai biết được đâu.
1. Đêm sắp tàn ngày sẽ đến, hãy mau vứt bỏ những hành vi ám muội, mặc lấy khí giới sự sáng, sống đoan trang như giữa ban ngày.
2. Ơn cứu độ đã gần đến, hãy luôn tin tưởng nơi tình thương Chúa Trời. Ngài luôn ban muôn hồng phúc, hết những ai vững tâm mong chờ.
UBTN TGP chia sẻ file Encore hoặc Sibelius để các Ca trưởng nếu cần có thể dàn trang lại cho phù hợp với ca đoàn của mình.
Vui lòng không chỉnh sửa nhạc và lời bài hát của tác giả.
File Encore 5.0 không thể hạ bản. File Sibelius version 2022.9, nếu cần hạ bản thấp hơn, xin comment hoặc liên hệ UBTN TGP.
Nếu phát hiện có thiếu sót trong bản nhạc, vui lòng comment thông tin để chúng tôi kiểm tra cập nhật!
BÀI TƯƠNG TỰ
- Hãy sẵn sàng - Mi Trầm
- Hãy sẵn sàng - La Thập Tự
- Trời cao hỡi - Bùi Ninh
- Lễ dâng mùa Vọng - Bùi Ninh
- Vui lên - Hải Triều
- Xin đổ sương mai - Thế Thông
- Khát mong hy vọng - Giang Tâm
- Dám ra khỏi mình - Thái Nguyên
- Lễ dâng mong đợi - Nguyễn Duy
- Đợi Chúa đến - Phanxicô
