Eptapha – Xin mở lòng con
Imprimatur: GP. Xuân Lộc - 18.08.2018 - GM. Giuse Đinh Đức Đạo - TT Hòa Khúc Tạ Ơn
Lời bài hát:
ĐK: Ephata. Hãy mở hãy mở ra. Ephata. Để con ngắm dấu đanh trên xác Chúa hôm nào. Ephata. Hãy mở hãy mở ra. Ephata. Để tim con vang hòa bài tình ca.
1. Con mở ra Chúa ơi! Để môi ngân vang câu ca ngợi. Để tai nghe bao lời hằng sống. Và để tim rung động giữa cõi đời. Tình Chúa luôn gọi mời gặp Chúa nơi phận nhỏ, nơi những người nghèo khó thống khổ bơ vơ, nơi đứa trẻ ngây thơ đang đầu đường xó chợ.
2. Con mở ra Chúa ơi! Nhìn xem Chúa tác tạo phi thường. Nhìn xem quanh con bao nhịp sống. Ngàn tội vương xin Ngài hãy phá tan. Tình Chúa ôi nồng nàn. Tình Chúa ôi ngút ngàn như biển tình thương xót, thấm đượm trong con. Con biết phải cho đi sẽ nhận nhiều phúc lành.
3. Gian trần nhiều nỗi đau. Lòng Chúa mãi xót thương dạt dào. Đời con không khi nao hiểu thấu. Nhìn đồi cao sao Ngài chết thảm sầu? Thập giá ôi nhiệm mầu. Máu Thánh luôn chảy trào. Ôi suối nguồn châu báu Chúa dành cho con. Xin cảm tạ ơn sâu. Xin mở lòng đón nhận.
BÀI TƯƠNG TỰ
- Hạnh phúc thay - Hùng Lân
- Lúa tốt và cỏ lùng - Hoàng Đan
- Một đời nhân chứng - Thái Nguyên
- Người đã cất bước - Tri Văn Vinh
- Lời ca cảm tạ - Thế Thông
- Người mù Giêricô - Thế Thông
- Bước theo Chúa Giêsu - Hoàng Đan
- Niềm hy vọng không làm ta thất vọng - Kim Long
- Bên Chúa tình yêu - Bùi Ninh
- Epphata - Hoàng Đan
