Đường về Emmau

Imprimatur: GP. Bùi Chu - 01.10.2025 - GM. Thomas Vũ Đình Hiệu - Nguyện Ca & Thánh Kinh Ca

Lời bài hát:

1. Đường về làng Em-mau hai người bước đi bên nhau. Lòng ôm nỗi sầu đau tâm hồn còn như rướm máu. Chúa tiến đến đi cùng hai người lòng còn mông lung. Khi tới nơi sắp dừng thưa lời mời Chúa ở cùng.

ĐK: Lạy Ngài xin hãy ở lại, ở lại với chúng con. Vì trời nay đã xế chiều, và ngày sắp tàn theo. Lạy Ngài xin hãy ở lại, ở lại với chúng con. Vì đời còn nhiều u tối, xin Ngài xóa đơn côi.

2. Tình Thầy trò bao năm trên đường thấy như xa xăm. Vì tâm trí sầu tư quên lời của bao Ngôn sứ. Chúa hướng dẫn soi lòng bắt đầu từ thời Mô-sê. Khi Chúa trao bánh rồi hai người lòng mới nhận ra.

3. Nhìn đường đời hôm nay bao lần thấy như chua cay. Đời trong kiếp trả vay quên rằng Ngài ở ngay bên. Chúa vẫn đến trong đời khi lòng sầu buồn không vơi. Khi sướng vui ngút trời chính Ngài lại cũng đồng hành.

UBTN TGP chia sẻ file Encore hoặc Sibelius để các Ca trưởng nếu cần có thể dàn trang lại cho phù hợp với ca đoàn của mình.
Vui lòng không chỉnh sửa nhạc và lời bài hát của tác giả.
File Encore 5.0 không thể hạ bản. File Sibelius version 2022.9, nếu cần hạ bản thấp hơn, xin comment hoặc liên hệ UBTN TGP.
Nếu phát hiện có thiếu sót trong bản nhạc, vui lòng comment thông tin để chúng tôi kiểm tra cập nhật!

BÀI TƯƠNG TỰ

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang