Đường đi theo Chúa

Imprimatur: GP. Ban Mê Thuột - 19.11.2013 - GM. Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản

Lời bài hát:

1. Đường đi theo Chúa, có lúc phủ bóng mây mờ. Con muốn trở về, trở về cuộc sống ngày xưa! Mộng đời tan vỡ, đã hết những ngày mộng mơ. Bước chân nặng nề, tâm hồn nặng trĩu ê chề.

ĐK: Nhưng có Chúa đồng hành với con khi đời thất vọng. Chúa mở mắt cho con được thấy công trình của Chúa. Ôi sao con dại khờ chậm tin vào Lời Ngài hứa. Chúa đã mở mắt con, và sưởi ấm tim con dại khờ.

2. Lời Ngài tiên báo, Chúa chết và sẽ sống lại. Thập giá thảm sầu, sợ mình rồi sẽ khổ đau! Tìm đường xa tránh, xóa dấu vết mình là ai. Để như mọi người đi tìm hạnh phúc nhân loại.

3. Tưởng rằng con biết, biết hết chuyện giữa cuộc đời. Lên tiếng dạy người, mà đời mình quá lầm sai! Nặng nề tâm trí, thấy Chúa chết rồi còn chi? Chẳng ai mong đợi nơi người chịu chết trên đồi!

4. Trần gian con sống, có những ngày tháng đau buồn. Ngao ngán tình đời, mịt mù dự tính ngày mai! Hồn tựa lữ khách trước những ngã đường chưa quen. Biết đâu mà về, lối đường nào cũng gian nguy.

UBTN TGP chia sẻ file Encore hoặc Sibelius để các Ca trưởng nếu cần có thể dàn trang lại cho phù hợp với ca đoàn của mình.
Vui lòng không chỉnh sửa nhạc và lời bài hát của tác giả.
File Encore 5.0 không thể hạ bản. File Sibelius version 2022.9, nếu cần hạ bản thấp hơn, xin comment hoặc liên hệ UBTN TGP.
Nếu phát hiện có thiếu sót trong bản nhạc, vui lòng comment thông tin để chúng tôi kiểm tra cập nhật!

BÀI TƯƠNG TỰ

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang