Đức Kitô sống trong tôi

Giang Tâm

Imprimatur: TGP. Sài Gòn - 06.12.2016

Lời bài hát:

ĐK: Tôi sống nhưng không còn là tôi, mà là Đức Ki-tô sống trong tôi. Tôi sống nhưng không còn là tôi, mà là Đức Ki-tô sống trong tôi.

1. Chính tình yêu Chúa đã thôi thúc tôi. Sống cuộc đời mến tin nơi Giê-su Con Thiên Chúa. Ngài một lần mến yêu đã hiến thân mình vì tôi. Để chuộc tội cứu tôi khởi đời u tối đem về miền yêu thương đầy ánh sáng.

2. Tôi cùng chịu đóng đinh với Đức Ki-tô. Tôi cùng chịu đóng đinh cùng Ngài vào cây thập giá. Chẳng điều gì tách tôi ra khỏi mối tình của Ngài. Nhưng trong bao khó nguy tôi được toàn thắng nhờ vào Thiên Chúa nhân từ quyền năng.

3. Mối lợi cao quý là biết Đức Ki-tô, hết mọi sự trở nên hư không điều tôi xác tín: Vì đã được sống lại với Đức Ki-tô phục sinh, ta hãy tìm kiếm bao phước hạnh thiêng liêng tuôn trào nơi Chúa chính nguồn sống mới.

BÀI TƯƠNG TỰ

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang