Imprimatur: TGP. Sài Gòn - 15.12.2015 - TGM. Phaolô Bùi Văn Đọc - Thánh Ca Việt Nam 2

Lời bài hát:

ĐK: Chúa là Đấng từ bi nhân ái. Không chấp nhất mà chỉ có xót thương.

1. Linh hồn tôi toàn thân tôi xin ca tụng Chúa. Ðến muôn đời nào dám quên muôn ân huệ của người.

2. Chúa tha thứ mọi tội khiên do ta lầm lỡ. Chữa cho khỏi mọi vết thương cho ai người tật nguyền.

3. Chúa giải cứu mọi tai ương cho ta được sống. Chúa phân xử thật chí công cho những kẻ bần cùng.

UBTN TGP chia sẻ file Encore hoặc Sibelius để các Ca trưởng nếu cần có thể dàn trang lại cho phù hợp với ca đoàn của mình.
Vui lòng không chỉnh sửa nhạc và lời bài hát của tác giả.
File Encore 5.0 không thể hạ bản. File Sibelius version 2022.9, nếu cần hạ bản thấp hơn, xin comment hoặc liên hệ UBTN TGP.
Nếu phát hiện có thiếu sót trong bản nhạc, vui lòng comment thông tin để chúng tôi kiểm tra cập nhật!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang