Dám ra khỏi mình
Imprimatur: GP. Cần Thơ - 01.02.2007
Lời bài hát:
1. Chúa thích lấy đi những gì con hay cậy dựa, để con chỉ luôn nương tựa vào một mình Chúa mà thôi. Chúa thích cắt tỉa con khỏi những rườm rà, khỏi những gai chà, để cây đời con xanh lá, ngày càng đơm hoa kết trái.
ĐK: Con an tâm trong tình yêu Chúa. Xin cho con dám ra khỏi mình, khỏi những bận tâm và toan tính khôn ngoan người đời. Xin cho con sẵn sàng đi tới, dám sống theo những đòi hỏi bất ngờ của Chúa để con mãi thuộc về Ngài.
2. Chúa thích lấy đi những gì con đang tìm được, để con biết quên chính mình và tìm kiếm Chúa mà thôi, Chúa thích uốn thẳng ngay theo nẻo đường Ngài theo ý của Ngài, để cho đời con đổi mới, là niềm vui ơn cứu rỗi.
3. Sống cho Chúa luôn vẫn là cam go hằng ngày, đòi con dám luôn can trường, dẹp đi bao nỗi sầu vương. Thánh ý Chúa dẫn đường qua những dặm trường ai có am tường ? Cứ tin và luôn tiến bước, vì Ngài luôn luôn yêu thương.
UBTN TGP chia sẻ file Encore hoặc Sibelius để các Ca trưởng nếu cần có thể dàn trang lại cho phù hợp với ca đoàn của mình.
Vui lòng không chỉnh sửa nhạc và lời bài hát của tác giả.
File Encore 5.0 không thể hạ bản. File Sibelius version 2022.9, nếu cần hạ bản thấp hơn, xin comment hoặc liên hệ UBTN TGP.
Nếu phát hiện có thiếu sót trong bản nhạc, vui lòng comment thông tin để chúng tôi kiểm tra cập nhật!
BÀI TƯƠNG TỰ
- Hạnh phúc ai cư ngụ nhà Chúa - Thế Thông
- Khát mong bên Chúa - Mido
- Hát mừng Chúa Xuân - Bùi Ninh
- Chỉ một Chúa - Kim Long
- Dám chọn Ngài - Bùi Ninh
- Cát biển sao trời - Phanxicô
- Trong Chúa Kitô - Mido
- Hãy luôn tuân giữ - Bùi Ninh
- Nguồn trợ lực đời tôi - Nguyễn Duy
- Chúa, người trộm thánh thiêng - Giang Tâm