Đã có lúc nào
Thánh ca:
Imprimatur:GP. Xuân Lộc - 18.08.2018 - GM. Giuse Đinh Đức Đạo - TT Hòa Khúc Tạ Ơn
Đã có lúc nào, hồn bềnh bồng trôi theo năm tháng. Đã có lúc nào buồn thật buồn theo mây lang thang? Đã có khi nào vì tình đời lê chân đi hoang? Thắc mặc với lòng cuộc đời này sao mãi chua cay.
Nếu có phút nào, đời một lần tâm tư bang giá? Nếu có phút nào ngồi nhìn trời không gian bao la. Nếu có khi nào vì cuộc tình trôi theo hoa lá, hãy nhắc nhớ rằng cuộc đời này sẽ mãi thương đau.
Lạy Chúa, Chúa hãy lắng nghe! Đời con cay đắng não nề khổ đau giăng mắc trăm bề biết ngày nào qua bến mê. Lạy Chúa Chúa ơi Chúa ơi! Đường lên Thiên lí xa vời, quỷ ma xông đánh tơi bời, nguyện Chúa dắt lên quê trời. Có Chúa biết rằng đời chỉ là hư vô giả trá. Có Chúa biết rằng đời chỉ là rong rêu gỗ đá. Có Chúa biết rằng yêu thương kia sẽ không mặn mà. Có Chúa biết rằng tình đời này sẽ không đậm đà
UBTN TGP chia sẻ file Encore hoặc Sibelius để các Ca trưởng nếu cần có thể dàn trang lại cho phù hợp với ca đoàn của mình.
Vui lòng không chỉnh sửa nhạc và lời bài hát của tác giả.
File Encore 5.0 không thể hạ bản. File Sibelius version 2022.9, nếu cần hạ bản thấp hơn, xin comment hoặc liên hệ UBTN TGP.
Nếu phát hiện có thiếu sót trong bản nhạc, vui lòng comment thông tin để chúng tôi kiểm tra cập nhật!
