Imprimatur: TGP. Sài Gòn - 15.12.2015 - TGM. Phaolô Bùi Văn Đọc - Thánh Ca Việt Nam 2

Lời bài hát:

ĐK: Cậy vào tình thương Chúa lạy Chúa khoan nhân con đây rất vui mừng, con ca hát tưng bừng, vì ơn Ngài cứu thoát. Lòng rộn ràng dệt nên nhạc khúc tri ân, dâng lên Chúa cửu trùng, dâng lên Chúa oai hùng, tình Chúa thương vô cùng.

1. Dù giờ đây như Ngài xa vắng, dù giờ đây quân thù xông đánh, nhưng con vẫn yên lòng, nhưng con vẫn yên lòng, tình Chúa thương vô cùng.

2. Dồn dập tai ương và giông tố, phiền hà khinh chê nhiều vô số, nhưng con vẫn yên lòng, nhưng con vẫn yên lòng, tình Chúa thương vô cùng.

Tải xuống:

UBTN TGP chia sẻ file Encore hoặc Sibelius để các Ca trưởng nếu cần có thể dàn trang lại cho phù hợp với ca đoàn của mình.
Vui lòng không chỉnh sửa nhạc và lời bài hát của tác giả.
File Encore 5.0 không thể hạ bản. File Sibelius version 2022.9, nếu cần hạ bản thấp hơn, xin comment hoặc liên hệ UBTN TGP.
Nếu phát hiện có thiếu sót trong bản nhạc, vui lòng comment thông tin để chúng tôi kiểm tra cập nhật!

BÀI TƯƠNG TỰ

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang