Con tin mến
Imprimatur: GP. Nha Trang - 25.05.2023
Lời bài hát:
1. Con tin mến một Chúa, một Chúa Ba Ngôi. Ngôi Cha dựng nên đất trời cùng với sông rộng biển khơi. Tình Ngài thương cao vút, cao vút tầng mây. Chúa thương con, Ngài sinh ra con và cho con gọi Ngài là Cha.
ĐK: Con tin thờ lạy Ba ngôi Thiên Chúa, Ngôi Cha đã dựng nên. Ngôi Con đã cứu chuộc, Thánh Thần thánh hóa. Ba Ngôi Thiên Chúa xin dẫn đưa con về cõi đời đời.
2. Con tin mến một Chúa, một Chúa Ba Ngôi. Ngôi Con chuộc bao lỗi tội đưa tới Quê Trời hằng mong. Này tình yêu cao quí muôn kiếp còn ghi. Chúa thương con, chịu bao hy sinh và đã chết thập hình vì con.
3. Con tin mến một Chúa, một Chúa Ba Ngôi. Ngôi Thánh Thần thánh hóa đời đưa dẫn bao người trở về. Này hồng ân của Chúa chan chứa đời con. Chúa thương con, Ngài luôn thánh hóa và đưa con về miền hạnh phúc.
UBTN TGP chia sẻ file Encore hoặc Sibelius để các Ca trưởng nếu cần có thể dàn trang lại cho phù hợp với ca đoàn của mình.
Vui lòng không chỉnh sửa nhạc và lời bài hát của tác giả.
File Encore 5.0 không thể hạ bản. File Sibelius version 2022.9, nếu cần hạ bản thấp hơn, xin comment hoặc liên hệ UBTN TGP.
Nếu phát hiện có thiếu sót trong bản nhạc, vui lòng comment thông tin để chúng tôi kiểm tra cập nhật!
BÀI TƯƠNG TỰ
- Emmau, đường hy vọng - Hương Trầm Ca
- Giêsu – Bài tình ca trong tim con - Giang Tâm
- Viên ngọc quý - Thế Thông
- Lúa tốt và cỏ lùng - Hoàng Đan
- Tụng ca muôn đời - Thế Thông
- Hãy tiếp nhận con - Hùng Lân
- Xin tán dương Ngài - Thế Thông
- Rợp bóng mây trời - Thế Thông
- Muối – Ánh sáng (2) - Bùi Ninh
- Như Người đã đến - Nguyễn Duy
