Con Thiên Chúa
Thánh ca:
Imprimatur:TGP. Sài Gòn - 15.12.2015 - TGM. Phaolô Bùi Văn Đọc - Thánh Ca Việt Nam 2
1. Con Thiên Chúa Đấng cửu trùng sáng chói, đã muốn sinh ra mang thân phận con người. Ngài đã tới cắm lều giữa thế giới, đúng khi cơ trời vừa chuẩn bị chốn nơi.
ĐK: Chúng con trông chờ Nước Chúa mãi lan xa. Xin dủ tình ngự đến! Lạy Chúa Giêsu.
2. Đoàn người bước giữa canh trường khuya khoắt, nhìn thấy đêm thâu đột nhiên đã sáng ngời. Trên dân nước những u sầu héo hắt, chiếu lên ánh hồng thật rực rỡ sáng tươi.
3. Đêm dương thế có lửa hồng chiếu sáng, dẫn lối công minh đưa tới cảnh thái hòa. Vì Chúa hứa trải bao thời dĩ vãng, xuống trần cứu độ sẽ ở mãi với ta.
4. Nào anh dũng bước lên đường với Chúa. Thập giá trên vai ta nương tựa sức Ngài. Dù vấp ngã quyết tâm về đất hứa, trán mang dấu hiệu danh của Ngài không phai.
UBTN TGP chia sẻ file Encore hoặc Sibelius để các Ca trưởng nếu cần có thể dàn trang lại cho phù hợp với ca đoàn của mình.
Vui lòng không chỉnh sửa nhạc và lời bài hát của tác giả.
File Encore 5.0 không thể hạ bản. File Sibelius version 2022.9, nếu cần hạ bản thấp hơn, xin comment hoặc liên hệ UBTN TGP.
Nếu phát hiện có thiếu sót trong bản nhạc, vui lòng comment thông tin để chúng tôi kiểm tra cập nhật!
