Con hãy nhớ
Imprimatur: GP. Phú Cường - 19.07.2007 - GM. Phêrô Trần Đình Tứ - Thánh Ca Việt Nam 1
Lời bài hát:
ĐK: Con hãy nhớ rằng: Đức Kitô đã phục sinh từ trong cõi chết. (con hãy nhớ rằng) Ngài là Cứu Chúa ta, là vinh hiển ta đến muôn đời.
1. Nếu ta cùng chết với Ngài ta sẽ cùng Ngài phục sinh. Nếu ta chịu khổ với Ngài, ta sẽ cùng Ngài thống trị.
2. Nếu ta từ chối Danh Ngài, ta sẽ bị Ngài loại xa. Dẫu ta bội tín với Ngài, Ngài vẫn một lòng trung trực.
3. Chính tay Ngài khiến cơ cùng tan biến thành niềm mừng vui. Chính nơi Ngài chiếu hi vọng soi dẫn cuộc đời muôn người.
BÀI TƯƠNG TỰ
- Con hãy nhớ rằng - Hoàng Kim
- Chúa về trời – con vào đời - Nguyễn Duy
- Chúa là mục tử - Trần Anh Linh
- Xin Ngài ngự đến - Hải Nguyễn
- Chúa chính là đường - Bùi Ninh
- Mừng vui lên - Hải Nguyễn
- Hãy vui lên - Hải Nguyễn
- Chúa là mục tử - Bùi Ninh
- Hùng ca Phục Sinh - Giang Tâm
- Chúa lên trời - Hải Nguyễn
