Imprimatur: TGP. Sài Gòn - 15.12.2015 - TGM. Phaolô Bùi Văn Đọc - Thánh Ca Việt Nam 2
Lời bài hát:
1. Tình thương Thiên Chúa quá ư cao vời, muôn thưở muôn đời cho hết mọi người. Con xin chân thành dâng Chúa trọn cả cuộc đời thanh xuân. Trung kiên trong lời đoan hứa, theo Chúa đáp lời xin vâng, mong ước đáp đền muôn ngàn hồng ân.
ĐK: Chúa thánh hiến con trong muôn hồng ân. Chúa thánh hiến con trao ban tình thân, để con nên muối và nên ánh sáng trần gian (ánh sáng thế gian). Dẫu có yếu đuối con không sợ chi, vững bước tiến đi qua bao hiểm nguy. Một niềm tin cậy mến, cậy trông nơi Chúa mà thôi (nơi Chúa mà thôi).
2. Này con xin đến, sắt son một niềm mau mắn thi hành thiên ý vẹn tuyền. Hân hoan trong đời thanh khiết, yêu sống thanh bần đơn sơ. Anh em trong tình liên kết, xây đắp gia đình thiêng liêng, thăng tiến cuộc đời mỗi ngày đẹp hơn.
3. Lời ca vang mãi hiển vinh Danh Ngài, con vẫn miệt mài dâng Chúa đêm ngày. Miên man trong hồng ân Chúa, tha thiết nguyện cầu hy sinh. Xin cho con thành ánh sáng, soi chiếu mọi người dương gian, nhận biết Chúa Trời chính là tình thương
BÀI TƯƠNG TỰ
- 50 năm hồng ân Linh mục - Hoàng Đan
- Con là thượng tế - Thế Thông
- Miễn là Đức Kitô được truyền rao - Thế Thông
- Khúc ca dâng Ngài - Giang Tâm
- Cùng Ngài con đi - Thế Thông
- Bờ bến đời con - Bùi Ninh
- Hãy bước theo Thầy - Thế Thông
- Tiên tri của Chúa - Minh Hân
- Mặc lấy ân sủng Chúa - Hương Nguyên OP
- Cha thương chọn con - Kim Long
