Imprimatur: GP. Ban Mê Thuột - 19.11.2013 - GM. Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản

Lời bài hát:

1. Chúa sai tôi đi, sai tôi đi rao giảng Tin Mừng. Công bố cho người bị giam cầm được ơn tha thứ. Chúa sai tôi vào đời cho người mù mắt được nhìn thấy. Trả lại tự do cho những ai sống trong ngục tù.

ĐK: Vâng con đây Chúa ơi, xin cứ sai con vào đời. Cuộc đời dù nổi trôi, con vẫn chọn đường Chúa đi. Vâng con đây Chúa ơi, trọn hồn xác con thuộc về Ngài. Nguyện từng ngày đời con, làm cho Lời Chúa được nên vuông tròn.

2. Chúa yêu thương con, cho con mang thân kiếp con người. Từng phút không rời, Ngài quan phòng dìu con đi tới. Chúa mong con từng giờ loan truyền tình yêu Ngài gần xa. Để mọi người thế, vui sống chung như con một nhà.

3. Chúa ban cho con, bao ơn thiêng như biển Thái Bình. Và trao Lời Ngài, để con làm cuộc đời ngôn sứ. Dẫu đi trong mịt mù, nhưng lòng đầy tin tưởng ở Chúa. Lời Ngài truyền rao, gieo bước chân đi khắp mọi miền.

4. Chúa yêu thương con, nên hy sinh đâu khổ thập hình. Để con theo Ngài mà chu toàn nhiệm vụ tư tế. Hiến thân để trở thành lễ vật mà dâng về trời cao, dù chịu khổ đau, tim mãi luôn yêu thương dạt dào.

UBTN TGP chia sẻ file Encore hoặc Sibelius để các Ca trưởng nếu cần có thể dàn trang lại cho phù hợp với ca đoàn của mình.
Vui lòng không chỉnh sửa nhạc và lời bài hát của tác giả.
File Encore 5.0 không thể hạ bản. File Sibelius version 2022.9, nếu cần hạ bản thấp hơn, xin comment hoặc liên hệ UBTN TGP.
Nếu phát hiện có thiếu sót trong bản nhạc, vui lòng comment thông tin để chúng tôi kiểm tra cập nhật!

BÀI TƯƠNG TỰ

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang