Imprimatur: GP. Nha Trang - 11.07.2020 - GM. Giuse Võ Đức Minh
Lời bài hát:
1. Tim con thổn thức khi nghe tiếng Ngài gọi con. Lòng tràn niềm vui, phận hèn Chúa đã đoái thương. Nồng nàn tình mến ,tim hồng hiến dâng từ đây. Mãi mãi xin vâng, trọn đời bước theo chân Ngài.
ĐK: Đồng lúa chín thơm, đồng lúa chín thơm. Lúa chín đầy đồng, bát ngát chân trời. Hạt vàng đan xen trĩu cây, mùa vàng khấp khởi mừng vui. Lời Chúa thiết tha, gọi con dấn thân. Có những thợ gặt hăng say nhiệt thành, một lòng trung trinh mãi thôi. Dù đường vất vả ngược xuôi.
2. Chân vui nhịp bước, hăng say đến mọi miền xa. Dù đường đầy gai nhưng lòng quyết chẳng đổi thay. Nguyện làm ngọn đuốc sáng ngời chiếu soi mọi nơi. Tín lý quang minh, Lời Ngài đến trong tim người.
3. Nên như hạt muối con đem ướp đầy tình thương. Nhà nhà rộn vang câu cười xóa hết khổ đau. Truyền nguồn chân lý cho người sống vui bình an. Hát khúc cảm tạ tình Ngài chứa chan vô bờ.
UBTN TGP chia sẻ file Encore hoặc Sibelius để các Ca trưởng nếu cần có thể dàn trang lại cho phù hợp với ca đoàn của mình.
Vui lòng không chỉnh sửa nhạc và lời bài hát của tác giả.
File Encore 5.0 không thể hạ bản. File Sibelius version 2022.9, nếu cần hạ bản thấp hơn, xin comment hoặc liên hệ UBTN TGP.
Nếu phát hiện có thiếu sót trong bản nhạc, vui lòng comment thông tin để chúng tôi kiểm tra cập nhật!
BÀI TƯƠNG TỰ
- Chúa đã gọi con - Giang Tâm
- Chúa đã gọi con sao - Giang Tâm
- Chúa gọi con - Giang Tâm
- Chúa đã gọi con đi - Ngọc Linh
- Chúa cất tiếng gọi con - Việt Khôi
- Lời cầu nguyện của linh mục - Trọng Khẩn
- Chúa gọi mời - Bùi Ninh
- Ta ở với ngươi - Bùi Ninh
- Ơn Thầy đủ cho con - Thế Thông
- Bờ bến đời con - Bùi Ninh
