Chúa Giêsu đã phục sinh
Imprimatur: TGP. Sài Gòn - 05.08.2014 - GM. Phêrô Nguyễn Văn Khảm
Lời bài hát:
1. Nào cùng ca hát mừng Vua uy linh. Vì Người đã sống lại thật hiển vinh. Al-lê-lu-ia! Al-lê-lu-ia! Hỡi các Se-re-phim cùng ngợi ca! Hỡi các Che-ru-bim cùng hỉ hoan! Al-lê-lu-ia! Al-lê-lu-ia! Al-lê-lu-ia! Al-lê-lu-ia! Al-lê-lu-ia!
2. Nào cùng hiệp dâng lời ca khen Chúa. Vì ngày của Chúa là ngày rất thánh. Al-lê-lu-ia! Al-lê-lu-ia! Cất tiếng ca khen vang tận thiên cung! Cất tiếng ca khen muôn tầng trời cao! Al-lê-lu-ia! Al-lê-lu-ia! Al-lê-lu-ia! Al-lê-lu-ia! Al-lê-lu-ia!
3. Ngợi mừng Thiên Chúa là Cha Chí Thánh. Cùng Vị Cứu Chúa phục sinh vinh quang. Al-lê-lu-ia! Al-lê-lu-ia! Với Chúa Ngôi Ba nguồn mạch ơn thiêng, kính chúc muôn muôn vinh dự cao sang! Al-lê-lu-ia! Al-lê-lu-ia! Al-lê-lu-ia! Al-lê-lu-ia! Al-lê-lu-ia!
BÀI TƯƠNG TỰ
- Hy lễ phục sinh - Thế Thông
- Chúa về trời - Phạm Minh Công
- Niềm vui Phục Sinh 2 - Giang Tâm
- Hoan ca phục sinh - Nguyễn Duy
- Ca ngợi Lòng Thương Xót Chúa - Giang Tâm
- Xin Ngài ngự đến - Hải Nguyễn
- Chúa sống lại - Hoàng Đan
- Reo mừng lên - Thái Nguyên
- Đường về Em-maus - J.V - Th. Chung
- Đức Kitô Đấng Cứu Độ - Thế Thông
