Chúa chạnh lòng thương
Thánh ca:
Imprimatur:TGP. Sài Gòn - 22.04.2005 - GM. Giuse Vũ Duy Thống - TT CÁT BIỂN SAO TRỜI (tập 1)
ĐK: Chúa nhìn chúng con trên cánh đồng, trái tim nhân hiền những chạnh thương. Người mở bàn tay xoa khổ đau, cho dân đói lòng được bánh ngon.
1. Chúa chăn nuôi con, ban sự sống. Ruộng đồng lúa xanh, trái thơm ngon. Chúa nâng niu con như Mẹ Hiền, Chúa chỉ dạy con cho lớn khôn.
2. Chúa luôn thương yêu, ban Lời Chúa. Để hồn chúng con mãi vươn cao. Chúa ban hương hoa bao ngọt ngào, lúa vàng, nho chín nuôi xác thân.
3. Chúng con lo toan trong cuộc sống. Từng ngày dẫu vui, dẫu long đong, Chúa luôn quan tâm, Chúa quan phòng, Chúa ở cùng con, con vững trông.
UBTN TGP chia sẻ file Encore hoặc Sibelius để các Ca trưởng nếu cần có thể dàn trang lại cho phù hợp với ca đoàn của mình.
Vui lòng không chỉnh sửa nhạc và lời bài hát của tác giả.
File Encore 5.0 không thể hạ bản. File Sibelius version 2022.9, nếu cần hạ bản thấp hơn, xin comment hoặc liên hệ UBTN TGP.
Nếu phát hiện có thiếu sót trong bản nhạc, vui lòng comment thông tin để chúng tôi kiểm tra cập nhật!
