Imprimatur: UBTN.HĐGMVN - 2015 - TT TCVN 2
Lời bài hát:
ĐK: Khi Chúa cất đi rồi Chúa ban cho, con hân hoan tạ ơn Trời. Khi Chúa ban cho rồi Chúa cất đi, xin cho con biết tạ ơn Trời.
1. Chúa làm ra nắng cho con người, Chúa làm ra mưa. Ngài luôn thương mến như mẹ hiền, biết đời cần gì. Xin cho con được vững tin. Xin cho con luôn được vững tin, để dù đời đổi thay thế nào, con vẫn luôn an bình.
2. Con tạ ơn Chúa ban cho đời tháng ngày an vui. Một hôm bóng tối giăng xuống đời tắt ngàn nụ cười. Xin cho con được vững tin. Xin cho con luôn được vững tin, để dù đời đổi thay thế nào, con vẫn luôn an bình.
3. Con cậy trông Chúa khi đau buồn, ngã gục, chia ly. Vì bao sự dữ qua tay Ngài sẽ thành sự lành. Xin cho con được vững tin. Xin cho con luôn được vững tin, để dù đời đổi thay thế nào, con vẫn luôn an bình.
4. Xin Thần Linh Chúa soi cho đời sáng ngời tâm tư. Vì con u tối đâu thấy được lẽ Trời nhiệm mầu. Xin cho con được vững tin. Xin cho con luôn được vững tin, để dù đời đổi thay thế nào, con vẫn luôn an bình.
UBTN TGP chia sẻ file Encore hoặc Sibelius để các Ca trưởng nếu cần có thể dàn trang lại cho phù hợp với ca đoàn của mình.
Vui lòng không chỉnh sửa nhạc và lời bài hát của tác giả.
File Encore 5.0 không thể hạ bản. File Sibelius version 2022.9, nếu cần hạ bản thấp hơn, xin comment hoặc liên hệ UBTN TGP.
Nếu phát hiện có thiếu sót trong bản nhạc, vui lòng comment thông tin để chúng tôi kiểm tra cập nhật!
BÀI TƯƠNG TỰ
- Đời con có Chúa - Hữu Thiên
- Trong đền thánh Chúa - Mido
- Tin hay không tin - Nguyễn Lý
- Người cùi được chữa lành - Hoàng Đan
- Con đường bé nhỏ - Phanxicô
- Chúa và con - Thế Thông
- Thực hành Lời Chúa - Hoàng Đan
- Ca ngợi Danh Ngài - Thế Thông
- Hồng phúc đời con - Thế Thông
- Con đây vẫn tin - Từ Duyên