Imprimatur: GP. Xuân Lộc - 18.08.2018 - GM. Giuse Đinh Đức Đạo - TT Hòa Khúc Tạ Ơn
Lời bài hát:
ĐK: Hợp lời cầu khấn Thánh Phao-lô Tông Đồ dân ngoại. Ngài đã vì Chúa dấn thân loan truyền Phúc Âm. Dù gông cùm xích xiềng. Dù cho đổ máu đào. Mang người ngoại giáo tìm về trời cao. Đường trần mù tối mẫu gương Phao-lô luôn sáng ngời. Cầu Ngàu chỉ lối giúp con tin vào Chúa thôi. Luôn dấn thân giữa đời. Luôn sống Lời Chúa dạy. Luôn chu toàn trong bậc sống mỗi ngày.
1. Con nguyện theo bước chân Ngài. Loan truyền ơn Chúa muôn nơi. Để hết các dân gần xa. Nhận biết Chúa chính là Lòng Chúa xót thương hơn cả đại dương.
2. Con là Chứng tá Tin Mừng. Sống đời Bác ái yêu thương. Dù khó nguy trên đường đi. Dù gió mưa con sợ Cùng Thánh Phao-lô tìm về chân lý.
3. Vỗ về ai sống thất vọng. Đến cùng ai kiếp long đong. Nguyện dấn thân không thở Là Chứng nhân cho tình thương. Hạt giống Tin Mừng trổ sinh ngàn phương.
BÀI TƯƠNG TỰ
- Thánh Gioan Tiền Hô - Thanh Hùng
- Niềm vui nhiệm lạ - Giang Tâm
- Ca vang cùng các thiên thần - Giang Tâm
- Người là Gioan - Đa Minh
- Thánh Emmanuel Lê Văn Phụng - Hoàng Đan
- Thánh Tông đồ - Kim Long
- Tạ ơn Chúa đã dựng nên con - Giang Tâm
- Mừng các Thánh - Hoài Đức
- Thánh Tôma tiến sĩ - Quang Tịnh
- Đuốc sáng Đaminh - Thế Thông
