Imprimatur: GP. Ban Mê Thuột - 08.01.2008
Lời bài hát:
ĐK: Các trẻ Do Thái cầm cành Ô liu đón Chúa. Hớn hở reo vang hoan hô trên các tầng trời.
1. Các trẻ Do Thái lấy áo trải xuống đường, tâm hồn hoan hỉ miệng trào câu ca. Hoan hô! Hoan hô Con Vua Đa-vít. Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến.
2. Chúc tụng Thiên Chúa đã đến thống trị, cất giọng reo hò mừng Vua uy linh. Hoan hô! Hoan hô Con Vua Đa-vít. Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến.
3. Chúa thật cao cả đáng kính và tốt lành, thống trị muôn loài quyền năng vô song. Hoan hô! Hoan hô Con Vua Đa-vít. Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến.
4. Muôn ngàn dân hỡi hãy đến thờ kính Ngài, Chúa thực gia nghiệp và nguồn yêu thương. Hoan hô! Hoan hô Con Vua Đa-vít. Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến.
5. Muôn ngàn dân hỡi hãy hát mừng dân Ngài, Chúa là sức mạnh là Vua muôn vua. Hoan hô! Hoan hô Con Vua Đa-vít. Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến.
BÀI TƯƠNG TỰ
- Các trẻ Do Thái - Thế Thông
- Các trẻ Do Thái - Mi Trầm
- Ngài mãi thứ tha - Paul Nguyễn
- Chúa vào thành - Nguyễn Duy
- Vua hiển vinh - Thái Nguyên
- Cho tim con rộng mở - Thái Nguyên
- Về với cát bụi - Thái Nguyên
- Như biển trời bao la - Giang Tâm
- Luật yêu thương - Nguyễn Duy
- Thập tự là hồng ân - Trọng Khẩn
