Imprimatur: GP. Nha Trang - 06.02.2012 - GM. Phaolô Nguyễn Văn Hòa - TT Thánh Ca Phụng Vụ
Lời bài hát:
ĐK: Các trẻ Do Thái cầm nhành Ô-liu đi đón Chúa và tung hô rằng: hoan hô Con Vua Đa-vít, hoan hô Con Vua Đa-vít. Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến. Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến.
1. Muôn dân hỡi hãy vỗ tay tưng bừng, hãy reo mừng Thiên Chúa vang lừng. Vì người là Đấng tối cao khả úy, là Vua chí tôn muôn đời thống trị.
2. Này Người bắt hết các dân phục quyền, chúng ta được cai quản lâu bền. Người làm rạng rỡ giống nòi Gia-cóp. Người thương chúng ta nên chọn cơ nghiệp.
3. Người ngự lên giữa tiếng reo tưng bừng, giữa tiếng kèn rộn rã vang lừng. Hợp lời mừng Chúa muôn người phấn khởi, đàn ca véo von ca tụng Vua Trời.
BÀI TƯƠNG TỰ
- Các trẻ Do Thái - Thế Thông
- Các trẻ Do Thái - Ngọc Linh
- Trên núi cây Dầu - Hùng Lân
- Chúa chịu cám dỗ - Bùi Ninh
- Giọt nước mắt ăn năn - Hải Nguyễn
- Hãy trở về - Nguyên Kha
- Thời gian thuận tiện - Bùi Ninh
- Một người mù - Nguyễn Hùng Cường
- Về bên Chúa - Hải Nguyễn
- Bài ca thương khó - Phương Anh
