Ca tụng Chúa đi
Imprimatur: GP. Nha Trang - 05.01.2021 - GM. Giuse Võ Đức Minh
Lời bài hát:
1. Ca tụng Chúa đi, từ cõi trời cao thẳm. trên chốn cao xanh nào hãy ca tụng Ngài. Ca tụng Chúa đi, hỡi Sứ Thần của Chúa, hỡi các Thiên binh nào hãy ca tụng Ngài.
ĐK: Ca vang lên, ca tụng uy linh Thiên Chúa. Ca vang lên, mừng Đấng cao cả vô song. Uy Danh Người thật quá ư vĩ đại. Oai phong Người vượt hết đất trời.
2. Ca tụng Chúa đi, bậc vương quyền khanh tướng. Nữ tú nam thanh nào hãy ca tụng Người. Ca tụng Chúa đi, hỡi núi đồi bát ngát. Mãnh thú, chim trời, nào hãy ca tụng Người.
3. Ca tụng Chúa đi, vầng trăng rằm đêm tối. Tinh tú lung linh, nào hãy ca tụng Người. Ca tụng Chúa đi, hỡi cửu trùng cao vút.sóng nước mênh mông, nào hãy ca tụng Người.
4. Ca tụng Chúa đi, cuồng phong và mưa đá. Tuyết trắng mây xanh, nào hãy ca tụng Người. Ca tụng Chúa đi, hỡi muôn ngàn phương đất. Thăm thẳm hang sâu, nào hãy ca tụng Người.
UBTN TGP chia sẻ file Encore hoặc Sibelius để các Ca trưởng nếu cần có thể dàn trang lại cho phù hợp với ca đoàn của mình.
Vui lòng không chỉnh sửa nhạc và lời bài hát của tác giả.
File Encore 5.0 không thể hạ bản. File Sibelius version 2022.9, nếu cần hạ bản thấp hơn, xin comment hoặc liên hệ UBTN TGP.
Nếu phát hiện có thiếu sót trong bản nhạc, vui lòng comment thông tin để chúng tôi kiểm tra cập nhật!
BÀI TƯƠNG TỰ
- Tám mối phúc - Bùi Ninh
- Tuyên xưng Danh Ta - Bùi Ninh
- Ngày Sa-bat - Bùi Ninh
- Xin ban thêm đức tin - Huy Hoàng
- Hãy hy vọng vững vàng - Kim Long
- Chúc tụng Đức Chúa - Bùi Ninh
- Lòng con kiên vững - Thế Thông
- Ngài là Đấng uy quyền - Hoàng Đan
- Thiên đàng ở đâu? - Trọng Khẩn
- Chúng ta hãy sống công chính - P. Kim
