Imprimatur: GP. Phan Thiết - 13.05.2015 - GM. Giuse Vũ Duy Thống
Lời bài hát:
ĐK: Muôn lạy Chúa Thánh Thần xin Ngài dủ thương ngự đến. Từ trời cao xin thương chiếu soi ánh quang của Ngài. Xin ngự đến, xin ngự đến, xin ngự đến Đấng an ủi tuyệt vời, khách trọ thật nhân hiền Đấng uỷ lạo dịu dàng. Là nghỉ ngơi trong lúc lầm than, là ủi an trong lúc lệ rơi.
1. Ôi sự sáng chan hoà, chan hoà ân phúc dọi chiếu tràn ngập tâm tư bao giáo dân ánh quang chói ngời. Nếu Chúa không trợ phù, con người nào có chi là thanh khiết, có chi vô tội. Điều cứng cỏi xin uốn nắn, sưởi ấm nơi lạnh lùng. Bao người vẫn tin cậy, tin cậy nơi Chúa, nguyện Chúa tràn nguồn bảy ơn thiêng Thánh Linh ân thưởng công nghiệp, hưởng phúc cứu độ và mừng vui muôn đời. A-men.
2. Xin tẩy xoá cho sạch bao điều nhơ uế, giội tưới mọi miền cằn khô, bao vết thương xin Ngài chữa lành. Nếu Chúa không trợ phù, con người nào có chi là thanh khiết, có chi vô tội. Điều cứng cỏi xin uốn nắn, sưởi ấm nơi lạnh lùng. Bao người vẫn tin cậy, tin cậy nơi Chúa, nguyện Chúa tràn nguồn bảy ơn thiêng Thánh Linh ân thưởng công nghiệp, hưởng phúc cứu độ và mừng vui muôn đời. A-men.
BÀI TƯƠNG TỰ
- Ca tiếp liên lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống - Thái Nguyên
- Ca tiếp liên lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống - Giang Tâm
- Ca tiếp liên lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống - Huy Hoàng
- Tôn vinh Chúa Ba Ngôi - Mido
- Giêsu Vua Tình Yêu - Phanxicô
- Này Thần Linh Chúa - Mi Trầm
- Ca tiếp liên lễ Hiện Xuống - Hải Nguyễn
- Chúa biến hình - Hiền Hòa
- Xin Ngài ngự đến – CTL lễ CTTHX - Hoàng Đan
- Ngàn năm bền vững - Xuân Thảo
