Ca Thánh Thể 7
Imprimatur: TGP. Hà Nội - 1984 - TTTC Tập 1
Lời bài hát:
1. Ta hãy sấp mình thờ lạy. Một nhiệm tích tuyệt vời. Phụng vụ xưa phải được thay. Này đây nghi lễ mới. Giác quan tuy không cảm thấy, Đức Tin vững lòng người.
2. Muôn tiếng chúc mừng cảm tạ, cùng tung hô uy quyền. Chân thành dâng lên Ngôi Cha, và Ngôi Con quý mến. Tán dương vinh quang danh giá. Kính Ngôi Ba nhân hiền. A men. A men. A men.
UBTN TGP chia sẻ file Encore hoặc Sibelius để các Ca trưởng nếu cần có thể dàn trang lại cho phù hợp với ca đoàn của mình.
Vui lòng không chỉnh sửa nhạc và lời bài hát của tác giả.
File Encore 5.0 không thể hạ bản. File Sibelius version 2022.9, nếu cần hạ bản thấp hơn, xin comment hoặc liên hệ UBTN TGP.
Nếu phát hiện có thiếu sót trong bản nhạc, vui lòng comment thông tin để chúng tôi kiểm tra cập nhật!
BÀI TƯƠNG TỰ
- Ôi Bí tích cao vời - Bùi Ninh
- Thánh Thể nguồn mến yêu vô bờ - Giang Tâm
- Quỳ trước nhan Ngài - Đinh Thanh Hiền
- Muôn lời ca - ĐHY Trịnh Văn Căn
- Sức sống - Duy Tân
- Ca Thánh Thể 2 - ĐHY Trịnh Văn Căn
- Thờ lạy bí tích Thánh Thể - Trọng Khẩn
- Trước Thánh Thể - Thăng Ca
- Đây nhiệm tích 1 - Kim Long
- Pange Lingua - Văn Chi
