Imprimatur: GP. Phú Cường - 31.01.2018
Lời bài hát:
ĐK: Lạy Chúa, khấn xin Ngài nên như núi đá để con trú ẩn an toàn. Lạy Chúa, xin hãy là thành trì, xin hãy là thành trì chở che con.
1. Chúa dẫn lối đường đưa con về bê Chúa, con no thỏa hồng ân, ẩn náu ấm êm. Bởi Chúa là núi đá và thành trì là chính Chúa.
2. Chúa chỉ thích ngự nơi tâm hồn trong sáng, xin tuôn đổ hồng ân đổi mới chúng con, để mãi được xứng đáng là tòa ngự của Thiên Chúa.
BÀI TƯƠNG TỰ
- Chung tiếng lòng - Mi Trầm
- Con hằng ước mơ - Đa Minh
- Ba Vua lên đường - Giang Ân
- Tung hô Chúa - Hoàng Đan
- Ca lên đi 4 - Kim Long
- Xin dẫn con về núi thánh - Kim Long
- Bước lên đền thờ - Nguyễn Văn Tuyên
- Tôi mừng vui - Kim Long
- Thiên Chúa uy linh - Hoàng Đan
- Dẫn bước con đi - Kim Long
