Ca mừng Gioakim và Anna
Imprimatur: TGP. Sài Gòn - 06.06.2002
Lời bài hát:
ĐK: An-na, người hiền nữ, bên Gio-a-kim vun xới lòng tin nên hai đuốc sáng chiếu ngời báo tin mặt trời công chính sẽ xuất hiện. Gio-a-kim, người hiền đức, bên An-na luôn khiêm tốn cậy trông dâng lên Thiên Chúa lễ vật trắng trong nồng nàn thánh đức Maria.
1. Là trung gian uy tín Chúa dùng để hứa phúc lành cho các dân tộc. Nguyện dủ thương dương gian tăm tối lưu lạc muôn lối đưa về bình an.
2. Lòng cậy tin yêu mến vững bền dù tháng năm dù chờ đón miệt mài. Đã trổ bông hoa tươi trinh khiết thơm lừng ân đức muôn dân đợi trông.
UBTN TGP chia sẻ file Encore hoặc Sibelius để các Ca trưởng nếu cần có thể dàn trang lại cho phù hợp với ca đoàn của mình.
Vui lòng không chỉnh sửa nhạc và lời bài hát của tác giả.
File Encore 5.0 không thể hạ bản. File Sibelius version 2022.9, nếu cần hạ bản thấp hơn, xin comment hoặc liên hệ UBTN TGP.
Nếu phát hiện có thiếu sót trong bản nhạc, vui lòng comment thông tin để chúng tôi kiểm tra cập nhật!
BÀI TƯƠNG TỰ
- Phêrô con là đá - Mi Trầm
- Thánh Phanxicô Xavie - Hùng Lân
- Ca mừng Thánh nhân 4 - Hoàng Đan
- Thánh Monica – Một người mẹ - Trọng Khẩn
- Mừng kính Thánh Phanxicô Xaviê - Miên Ly
- Chúa muốn tình yêu - Bùi Ninh
- Như hoa Têrêsa - Dấu Chân
- Philipphê và Giacôbê Tông đồ - Hoàng Đan
- Kính Thánh tông đồ - Nguyễn Duy
- Thánh Laurensô - Thế Thông
