Imprimatur: TGP. Sài Gòn - 12.10.2024 - GM. Giuse Bùi Công Trác
Lời bài hát:
ĐK: Ôi Chúa Giêsu lòng con yêu mến. Bé mọn đơn sơ, con nói gì cho thỏa tâm tình. Sống trước Thiên Nhan hồn con vui sướng, trót đời cảm mến đáp lại ân tình Chúa yêu thương.
1. Con quỳ bên Chúa với mến yêu phụng thờ, nguyện trót cả tuổi xuân yêu Ngài thỏa ước mơ. Đáp lại tình mến vô biên Ngài đã yêu, và ở lại với con trong nhiệm tích huyền siêu.
2. Xin nguyện yêu Chúa mỗi phút giây cuộc đời, dù nắng trưa chiều mưa, đêm về hay sớm mai. Chúa ở cùng con cho tâm hồn vững tin, đời quạnh hiu tối tăm vững lòng Chúa ở bên.
3. Chúa chẳng chê chối thân con đầy mọn hèn, Ngài đến trong long con dù tận cùng đáng thương. Chúa ở trong con ôi kho tàng lớn lao, lòng mừng vui chứa chan ôi hạnh phúc dường bao.
4. Ôi tình yêu Chúa chứa chan trong hồn này, từ trái tim của con dâng tràn bao ngất ngây. Có tình yêu Chúa con chia sẻ mến thương, cùng mọi người ở bên trong buồn vui cuộc sống.
BÀI TƯƠNG TỰ
- Chúa quá yêu con - Trọng Khẩn
- Ta là bánh hằng sống - Kim Long
- Ca Thánh Thể 2 - ĐHY Trịnh Văn Căn
- Bánh hằng sống - Hải Linh
- Đoàn con cùng nhau tôn kính - Giang Tâm
- Muôn lời ca - ĐHY Trịnh Văn Căn
- Nào ca hát - Hoàng Đan
- Suy tôn Thánh Thể - Thành Tâm
- Bên lòng Chúa - Giang Tâm
- Con đến lãnh nhận - Giang Tâm
