Bài ca Xuất Hành
Imprimatur: GP. Bắc Ninh - 17.11.2025 - GM. Giuse Đỗ Quang Khang
Lời bài hát:
ĐK: Nào ta hãy hát lên bài ca tán dương Chúa Trời. Tay hữu Người đưa lên thi ân khấng bang trợ tôi. Đàn hãy tấu lên đi muôn điệu muôn khúc tuyệt vời. Ta hát mừng chiến công uy phong lừng lẫy muôn đời.
1. Chiến mã cùng kỵ binh Người xô xuống đại dương. Xin dâng lời vinh chúc. Xin dâng lời tán dương.
2. Đây sức mạnh của tôi, hồn tôi tán tụng Người. Ra tay Người cứu rỗi, ra tay giải thoát tôi.
3. Thiên Chúa của tổ tiên là dũng tướng hùng oai. Uy Danh Người là Chúa. Uy Danh Người là Chúa.
4. Thiên Chúa phù trợ riêng đoàn dân kính sợ Ngài. Cho an toàn thư thái cao sơn nhà Thiên Chúa.
UBTN TGP chia sẻ file Encore hoặc Sibelius để các Ca trưởng nếu cần có thể dàn trang lại cho phù hợp với ca đoàn của mình.
Vui lòng không chỉnh sửa nhạc và lời bài hát của tác giả.
File Encore 5.0 không thể hạ bản. File Sibelius version 2022.9, nếu cần hạ bản thấp hơn, xin comment hoặc liên hệ UBTN TGP.
Nếu phát hiện có thiếu sót trong bản nhạc, vui lòng comment thông tin để chúng tôi kiểm tra cập nhật!
BÀI TƯƠNG TỰ
- Bài ca đức tin - Ngọc Linh
- Con hãy nhớ - Kim Long
- Ánh sáng phục sinh Alleluia - Thế Thông
- Lễ tế - Thiên Cung
- Mừng ngày hỉ hoan - Đạo Minh
- Alleluia Chúa đã phục sinh - Tiến Linh
- Đức Kitô phục sinh - Trọng Khẩn
- Chúa đã sống lại - Thế Thông
- Ca tiếp liên lễ Phục Sinh - Hải Nguyễn
- Ai yêu mến Ta - Bùi Ninh
