Imprimatur: TGP. Sài Gòn - 13.08.2020 - TGM. Giuse Nguyễn Năng - TT Dấu Ấn Tình Yêu
Lời bài hát:
ĐK: Lạy Chúa Giêsu Linh Mục tối cao. Linh Mục đời đời. Linh Mục duy nhất. Chúa đã hiến tế trên bàn thờ Thập giá. Chúa Đấng trung gian giữa trời với đất. Để tôn thờ Cha. Để cứu độ trần gian.
1. Chúa muốn dùng con là linh mục của Chúa, Chúa muốn chọn con Chúa muốn dùng con làm khí cụ của Chúa. Làm sức sống vô biên. Làm chứng tá trung kiên. Làm tấm bánh thơm ngon được bẻ ra hiến trao muôn người.
2. Chúa muốn dùng con là linh mục của Chúa, Chúa muốn chọn con Chúa muốn dùng con thực thi công trình Chúa. Bằng bí tích linh thiêng, bằng hiến tế hy sinh. Bằng giáo huấn trao ban Lời chân lý đến cho muôn người.
3. Chúa muốn dùng con là linh mục của Chúa. Chúa muốn chọn con Chúa muốn hiện thân trong thân phận của con. Để cứu vớt sinh linh. Để hướng tới vô biên. Để tiếp nối yêu thương bằng con tim mở ra vô cùng.
BÀI TƯƠNG TỰ
- Đến muôn đời - GM. Hoàng Văn Tiệm
- Tình Chúa thúc giục con - Miên Ly
- Con có là gì cũng bởi ơn Chúa - Thế Thông
- Hồng ân đời tận hiến - Hữu Thiên
- Dấu ấn tình yêu - Ân Đức
- Chúa đã gọi con sao - Giang Tâm
- Tình ca dâng hiến - Miên Ly
- Mầu nhiệm tình thương - Đàm Ninh Hoa
- Đời hiến dâng ký thác - Giang Tâm
- Chúa gọi mời - Bùi Ninh
