Ân huệ Chúa
Imprimatur: GP. Nha Trang - 28.06.2021 - GM. Giuse Võ Đức Minh
Lời bài hát:
1. Con xin cùng Chúa, cho con mạnh mẽ, oai hùng, để thành đạt trong cuộc sống, ngày tháng vui hưởng vinh hoa. Chúa lại cho con, trở nên yếu đuối mỏng giòn, để con trông cậy Chúa thôi, để con trở nên khiêm nhường. Con xin cùng Chúa, cho con hiểu biết hơn người, thực hiện những công trình lớn, đời sẽ ngưỡng mộ tôn vinh. Chúa lại cho con trở nên thấp kém ngu muội, đảm đương những việc nhỏ nhoi, những việc nho nhoi tốt lành.
ĐK: Lạy Chúa, bao điều con xin cùng Chúa, không được như ý của con. Chúa lại ban cho những điều, mà con nào có kêu xin? Tình Chúa ân cần nâng niu ngày tháng, đổ đầy ân phúc triền miên, sớm chiều chăm lo bao điều, cần cho hạnh phúc đời con.
2. Con xin cùng Chúa, cho con giàu có trong đời, để mọi ngày trên trần thế, sẽ sống trong sự cao sang. Chúa lại cho con trở nên thiếu thốn ngặt nghèo, để con hiểu lòng Chúa thương, để con chìm đắm trong Ngài. Con xin cùng Chúa cho con quyền thế danh vọng, mọi người nhìn con nể kính, miệng chẳng ngớt lời ca khen. Chúa lại cho con, trở nên thấp bé đơn hèn, để con nghe Lời Chúa khuyên, hưởng sự bình an mỗi ngày.
UBTN TGP chia sẻ file Encore hoặc Sibelius để các Ca trưởng nếu cần có thể dàn trang lại cho phù hợp với ca đoàn của mình.
Vui lòng không chỉnh sửa nhạc và lời bài hát của tác giả.
File Encore 5.0 không thể hạ bản. File Sibelius version 2022.9, nếu cần hạ bản thấp hơn, xin comment hoặc liên hệ UBTN TGP.
Nếu phát hiện có thiếu sót trong bản nhạc, vui lòng comment thông tin để chúng tôi kiểm tra cập nhật!
BÀI TƯƠNG TỰ
- Xin tỏ cho chúng con - Nguyễn Duy
- Con vẫn hằng cậy trông - Giang Tâm
- Con mong về bên Ngài - Vị Thiên
- Chúa là sức mạnh - Thế Thông
- Kinh nguyện con dâng - Nguyễn Duy
- Dù cho nhân thế - Bùi Ninh
- Tín thác nơi tình yêu Chúa - Giang Tâm
- Lời thiêng - Nguyễn Mộng Huỳnh
- Ca khúc tạ ơn 2 - Hồng Bính
- Ngài là Thiên Chúa con tôn thờ - Thế Thông
