Tác giả: Nguyên Hữu
Tác giả
Nguyên Hữu
có
8
bài
Thánh ca
trong thư viện
| Tên bài | Danh mục | Lời câu đầu |
|---|---|---|
| Cầu cho Đức Giáo Hoàng | Thánh Thể | Ta hãy khẩn cầu cho Đức Giáo Hoàng (Phan-xi-cô). Chúa thương gìn giữ, ban ơn nâng đỡ, che chở hộ phù. Xin ban sinh lực d... |
| Chiều hôm nay | Mùa Giáng Sinh | Chiều hôm nay các ngươi sẽ biết Chúa ra tay cứu nguy dân Người. Rồi ngày mai các ngươi sẽ coi: muôn ánh vinh quang chiếu... |
| Chốn luyện hình | Cầu Hồn | Kìa bao đau đớn trong chốn ngục hình, Hồn con đắm chìm giữa ngàn điêu linh. Mong sao thoát ly về chốn an bình, Thấy Chúa... |
| Dân Do Thái | Mùa Chay | CĐ: Dân Do Thái cầm cành ô-liu đi đón Chúa và reo vang lời ca tụng rằng: Hoan hô! Hoan hô! Đức Chúa ngự trên các tầng tr... |
| Regina Caeli | Mùa Phục Sinh | Lạy Nữ Vương Thiên Đàng, Mẹ hãy vui mừng. Al-le-lu-ia. Vì Đấng Mẹ đã đáng cưu mang trong lòng. Al-le-lu-ia. Người đã sốn... |
| Stabat Mater | Đức Maria | Mẹ đứng dưới chân Thánh giá ngắm Con, xác thân quý yêu nay đã hao mòn, đang còn treo ở trên Thập Tự. 2. Lòng Mẹ đớn đau ... |
| Thiên Chúa thương yêu | Ca Nguyện - Hiệp Lễ | Thiên Chúa thương yêu trần gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin Con Một Chúa thì được sống muôn kiếp muôn đời. 1. Vì C... |
| Vinh quang Chúa | Mùa Giáng Sinh | Vinh quang Chúa ta sắp tỏ hiện. Vinh quang Chúa ta sắp tỏ hiện. Và mọi người sẽ thấy và mọi người sẽ thấy ơn Cứu Độ của ... |
