Tác giả Thánh ca: Minh Tâm
Nhạc sĩ Minh Tâm có 14 bài Thánh ca trong thư viện.
Tên bài | Imprimatur | Lời câu đầu |
---|---|---|
Bài ca bác ái | UBTN.HĐGMVN - 2015 | Trong tình thương Chúa là Cha, anh em ta hãy mến thương nhau, mến thương chân thành thiết tha, |
Bài ca yêu thương | UBTN.HĐGMVN - 2015 | Ta sống yêu thương là giữ trọn điều răn của Chúa. Vì sống yêu thương là minh chứng ta yêu mến Ngài. |
Bí tích cao quý | UBTN.HĐGMVN - 2015 | Khi nhìn lên thánh giá ta hiểu được Chúa Giê-su đã yêu ta dường nào. |
Bình an trong Chúa | UBTN.HĐGMVN - 2015 | Hồn con an nghỉ trong tay Chúa hồn con an nghỉ trong Chúa đấng cứu độ con |
Chúa thánh hiến con | UBTN.HĐGMVN - 2015 | Tình thương Thiên Chúa quá ư cao vời, muôn thưở muôn đời cho hết mọi người. |
Dâng về Cha | UBTN.HĐGMVN - 2015 | Dâng về Cha nhân từ này đây rượu nho bánh miến. Xin cho lễ dâng này trở nên Máu Thịt Chúa Con hiển vinh. |
Hãy sẵn sàng | UBTN.HĐGMVN - 2015 | Hãy sẵn sàng vì lúc các con không ngờ thì Con Người sẽ đến. |
Hồng ân bao la 1 | UBTN.HĐGMVN - 2015 | (Muôn muôn ngàn hồng ân) Muôn muôn ngàn hồng ân, hồng ân bao la, bao la tuyệt vời. |
Kính chào Thánh Cả | UBTN.HĐGMVN - 2015 | Kính chào Thánh Cả Giu-se. Như bông huệ đẹp hương thơm í a tuyệt vời. |
Kính chào Trinh Nữ | UBTN.HĐGMVN - 2015 | Kính chào Trinh Nữ Maria. Kính chào Trinh Nữ Maria. Mẹ đầy ơn phúc Thiên Chúa ở cùng Mẹ. |
Nơi con nương ẩn | UBTN.HĐGMVN - 2015 | Lạy Chúa! Ngài là nơi con nương ẩn xin đừng để con muôn đời tủi hổ |
Tình hiệp thông | UBTN.HĐGMVN - 2015 | Xin dâng Chúa lời tạ ơn lời tạ ơn vang mãi không ngừng. Giáo Hội Việt Nam hôm nay như gia đình của Thiên Chúa. |
Vào nhà Chúa | UBTN.HĐGMVN - 2015 | (Hân hoan bước vào nhà Chúa). Hân hoan bước vào nhà Chúa |
Xin dâng lên | UBTN.HĐGMVN - 2015 | Xin dâng lên Chúa nhân lành này rượu nho và bánh trắng tinh. |