Ngắm 15 Sự Thương Khó Đức Mẹ

Ngắm 15 Sự Thương Khó Đức Mẹ

Ngắm mười lăm sự thương khó Đức Mẹ.

Thứ nhất thì ngắm: Ngắm sự thương khó Mẹ Maria đã chịu. Khi nghe và khi suy lại lời tiên tri Si-mê-on nói cùng Đức Mẹ rằng: Con Bà sẽ nên như bia bắn và gươm sắc sẽ đâm qua lòng Bà. Ôi! Những khi ấy lòng Đức Mẹ đau đớn chừng nào.

Lạy Mẹ, khi nhận làm Mẹ sinh ra Chúa Cứu Thế, Mẹ đã nhận chịu đau khổ, Mẹ đã đau đớn khi phải đi xa nhà đến kỳ sinh con, mà không tìm được nơi trọ, nhưng khi nghe lời tiên tri Si-mê-on, cuộc đời đau khổ của Mẹ đã tiến lên một bước dài và đã hiện ra rõ rệt hơn biết bao, Mẹ đau đớn lắm, Mẹ đau đớn vì tội lỗi người ta, vì thương Đức Chúa Giêsu hơn là vì sự thương khó của Mẹ.

* Điệp ca:
Lạy Mẹ Sầu Bi, xin mẹ ban cho chúng con hiểu lòng Mẹ, thương Mẹ, an ủi Mẹ, theo gương Mẹ, biết đau đớn khóc lóc tội, chịu khó hãm mình, hằng sẵn sàng hy sinh vì Chúa, vì các linh hồn.
Xin Mẹ thương các linh mục, thương các gia đình. Ban ơn cho mọi người nhiệt thành cộng tác với Mẹ để hủy diệt tội lỗi và cứu các linh hồn. A-men.

Thứ hai thì ngắm: Ngắm sự thương khó Mẹ Maria đã chịu. Khi thấy vua Hê-rô-đê tìm giết Đức Chúa Giêsu và đang đêm phải trốn sang nước Ai-cập. Ôi! Khi ấy lòng Đức Mẹ đau đớn chừng nào.

Lạy Mẹ, Mẹ đã phải vất vả khi đi đàng, phải khổ sở khi lưu trú ở đất khách quê người. Hơn nữa, lòng Mẹ rất chua xót, khi suy đến lòng độc ác của Hê-rô-đê tìm giết Đức Chúa Giêsu và đã đổ máu nhiều trẻ vô tội. Tiên tri Giê-rê-mi-a đã nói về phen giết trẻ nhỏ cách thảm hại này rằng: “Đã nghe tiếng kêu ở Ra-ma, tiếng than khóc và tiếng nức nở đó là tiếng bà Ra-ken khóc thương con mình, và không muốn ai yên ủi, vì chúng không còn.” Mẹ nhớ lại lời ấy và Mẹ cùng đau đớn thương các bà mẹ đã mất con.

* Điệp ca:
Lạy Mẹ Sầu Bi, xin mẹ ban cho chúng con hiểu lòng Mẹ, thương Mẹ, an ủi Mẹ, theo gương Mẹ, biết đau đớn khóc lóc tội, chịu khó hãm mình, hằng sẵn sàng hy sinh vì Chúa, vì các linh hồn.
Xin Mẹ thương các linh mục, thương các gia đình. Ban ơn cho mọi người nhiệt thành cộng tác với Mẹ để hủy diệt tội lỗi và cứu các linh hồn. A-men.

Thứ ba thì ngắm: Ngắm sự thương khó Mẹ Maria đã chịu, khi lạc mất Đức Chúa Giêsu, Con một yêu dấu Đức Mẹ. Ôi! Khi ấy lòng Đức Mẹ đau đớn chừng nào.

Lạy Mẹ, trước đây nhiều lần Mẹ đã phải chịu đau đớn nhưng phen này có một sự chua chát riêng. Chúng con không biết lấy tiếng nào mà tả siết, và cũng không hiểu được các lần khác Mẹ đã lẳng lặng chịu đau, nhưng lần này Mẹ đã nói ra miệng và ra như muốn trách Đức Chúa Giêsu. Mẹ đã nói với Chúa rằng: “Sao Con làm như thế cho Cha Mẹ. Cha Con và Mẹ đã đau đớn tìm Con.”

* Điệp ca:
Lạy Mẹ Sầu Bi, xin mẹ ban cho chúng con hiểu lòng Mẹ, thương Mẹ, an ủi Mẹ, theo gương Mẹ, biết đau đớn khóc lóc tội, chịu khó hãm mình, hằng sẵn sàng hy sinh vì Chúa, vì các linh hồn.
Xin Mẹ thương các linh mục, thương các gia đình. Ban ơn cho mọi người nhiệt thành cộng tác với Mẹ để hủy diệt tội lỗi và cứu các linh hồn. A-men.

Thứ bốn thì ngắm: Ngắm sự thương khó Mẹ Maria đã chịu. Khi thấy người ta chê chối Đức Chúa Giêsu, không muốn chịu lấy lời Người giảng dạy. Người thành Na-da-rét tức giận muốn giẩy Đức Chúa Giêsu từ đồi cao ngã xuống, các Giu-dêu ghen ghét tìm cách để giết Đức Chúa Giêsu. Ôi! Khi ấy lòng Đức Mẹ đau đớn chừng nào.

Lạy Mẹ, Mẹ để Đức Chúa Giêsu đi xa vắng Mẹ, là một hy sinh, Đức Chúa Giêsu giảng dạy người ta là một ơn trọng. Ai ngờ người ta lại trả cho mẹ, cho Chúa bằng những khinh dể, tệ bạc, ghen ghét, muốn giết đi. Mẹ đau đớn lắm, vì thương Đức Chúa Giêsu và thương người ta sẽ phải phạt vì từ chối ơn Đức Chúa Trời.

* Điệp ca:
Lạy Mẹ Sầu Bi, xin mẹ ban cho chúng con hiểu lòng Mẹ, thương Mẹ, an ủi Mẹ, theo gương Mẹ, biết đau đớn khóc lóc tội, chịu khó hãm mình, hằng sẵn sàng hy sinh vì Chúa, vì các linh hồn.
Xin Mẹ thương các linh mục, thương các gia đình. Ban ơn cho mọi người nhiệt thành cộng tác với Mẹ để hủy diệt tội lỗi và cứu các linh hồn. A-men.

Thứ năm thì ngắm: Ngắm sự thương khó Mẹ Maria đã chịu. Khi Đức Chúa Giêsu sắp phải chịu khổ nạn, nhất là khi Đức Mẹ biết Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu ra. Ôi! Khi ấy lòng Đức Mẹ đau đớn chừng nào.

Lạy Mẹ, khi người ta sắp phải tai nạn thường người ta lo sợ hơn khi đã phải rồi. mẹ đủ lo lắng cho Chúa Giêsu và chính Chúa Giêsu đã lo buồn như hấp hối chết. Chẳng những sau Mẹ đã nghe biết mà lại chúng con nghĩ rằng: Chính lúc ấy, Đức Chúa Cha đã cho Mẹ xem thấy tỏ tường cảnh tượng não nùng ấy. Mẹ lại nghe thấy Chúa Giêsu ba lần kêu van xin Đức Chúa Cha cất chén đắng đi cho Con. Thật khi ấy, Mẹ đau đớn như xe ruột ra vậy.

* Điệp ca:
Lạy Mẹ Sầu Bi, xin mẹ ban cho chúng con hiểu lòng Mẹ, thương Mẹ, an ủi Mẹ, theo gương Mẹ, biết đau đớn khóc lóc tội, chịu khó hãm mình, hằng sẵn sàng hy sinh vì Chúa, vì các linh hồn.
Xin Mẹ thương các linh mục, thương các gia đình. Ban ơn cho mọi người nhiệt thành cộng tác với Mẹ để hủy diệt tội lỗi và cứu các linh hồn. A-men.

Thứ sáu thì ngắm: Ngắm sự thương khó Mẹ Maria đã chịu. Khi suy đến cử chỉ và thái độ các môn đệ đối xử với Đức Chúa Giêsu, Con rất yêu dấu mẹ và là Thày Chí Thánh các ông, Giu-đa nộp Thày, các tông đồ trốn bỏ Thày, Phêrô chối Thày, chối đi chối lại ba lần, và thề rằng không biết người ấy là ai. Ôi! Khi ấy lòng Đức Mẹ đau đớn chừng nào.

Lạy Mẹ, nếu sự vô tình của người nhà có thể làm đau lòng hơn sự độc ác của người ngoài, thì sự bạc ác của người nhà làm đau lòng hơn biết bao. Ôi! Chúng con đã gặp những cảnh tượng tương tự, làm chúng con nghĩ ngợi thấm thía rồi. Chúng con có thể hiểu hơn, dù chẳng hiểu hết, sự đau đớn chua xót của Mẹ.

* Điệp ca:
Lạy Mẹ Sầu Bi, xin mẹ ban cho chúng con hiểu lòng Mẹ, thương Mẹ, an ủi Mẹ, theo gương Mẹ, biết đau đớn khóc lóc tội, chịu khó hãm mình, hằng sẵn sàng hy sinh vì Chúa, vì các linh hồn.
Xin Mẹ thương các linh mục, thương các gia đình. Ban ơn cho mọi người nhiệt thành cộng tác với Mẹ để hủy diệt tội lỗi và cứu các linh hồn. A-men.

Thứ bảy thì ngắm: Ngắm sự thương khó Mẹ Maria đã chịu. Khi suy đến phiên tòa bất công, các Giu-dêu vu khống cáo gian Đức Chúa Giêsu, dân chúng kêu la đòi giết Đức Chúa Giêsu và Phi-la-tô đã biết Đức Chúa Giêsu vô tội cũng giao Người cho dân đem đi giết. Ôi! Khi ấy lòng Đức Mẹ đau đớn chừng nào.

Lạy Mẹ, nếu là một người mà thôi, lại là người gian ác, người thù địch, làm điều bất công, tuy sự ấy cũng làm phiền lòng, nhưng còn dễ chịu hơn nhiều, khốn thay, đây là đám dân chúng, nhiều người lương thiện đã cảm phục, đã hoan hô Đức Chúa Giêsu, Đức Chúa Giêsu đã làm ơn cho họ và ước ao được lòng họ. Nay họ đổi lòng kêu la đòi giết Đức Chúa Giêsu. Thật là một cảnh tưởng đê hèn, khả ố, làm cho Chúa và Mẹ phải chua xót, nhục nhã.

* Điệp ca:
Lạy Mẹ Sầu Bi, xin mẹ ban cho chúng con hiểu lòng Mẹ, thương Mẹ, an ủi Mẹ, theo gương Mẹ, biết đau đớn khóc lóc tội, chịu khó hãm mình, hằng sẵn sàng hy sinh vì Chúa, vì các linh hồn.
Xin Mẹ thương các linh mục, thương các gia đình. Ban ơn cho mọi người nhiệt thành cộng tác với Mẹ để hủy diệt tội lỗi và cứu các linh hồn. A-men.

Thứ tám thì ngắm: Ngắm sự thương khó Mẹ Maria đã chịu, khi thấy những vết thương khắp cả mình Đức Chúa Giêsu, và khi suy lại sự Đức Chúa Giêsu đã chịu đánh đòn. Ôi! Những khi ấy lòng Đức Mẹ đau đớn chừng nào.

Lạy Mẹ, khi quân dữ đánh Đức Chúa Giêsu, Mẹ ở đâu lúc bấy giờ, Mẹ có xem thấy lính giơ roi lên đập xuống, quất ngang, quất dọc chăng. Nếu Mẹ xem thấy thì Mẹ ghê sợ và lòng Mẹ đau đớn chừng nào. Phi-la-tô đã truyền đánh Đức Chúa Giêsu có ý cho người thù ghét động lòng thương, nếu người thù ghét phải động lòng thương, thì lòng người mẹ rất yêu thương phải đau đớn chừng nào.

* Điệp ca:
Lạy Mẹ Sầu Bi, xin mẹ ban cho chúng con hiểu lòng Mẹ, thương Mẹ, an ủi Mẹ, theo gương Mẹ, biết đau đớn khóc lóc tội, chịu khó hãm mình, hằng sẵn sàng hy sinh vì Chúa, vì các linh hồn.
Xin Mẹ thương các linh mục, thương các gia đình. Ban ơn cho mọi người nhiệt thành cộng tác với Mẹ để hủy diệt tội lỗi và cứu các linh hồn. A-men.

Thứ chín thì ngắm: Ngắm sự thương khó Mẹ Maria đã chịu. Khi xem thấy vòng gai cắm vào đầu Đức Chúa Giêsu, và khi suy lại nhugữ cách quân dữ đã làm để chế diễu, làm nhục nhã Đức Chúa Giêsu. Ôi! Những khi ấy lòng Đức Mẹ đau đớn chừng nào.

Lạy Mẹ, vòng gai cắm vào đầu Đức Chúa Giêsu, vừa làm đau đớn thể xác, vừa làm khổ cực tâm hồn, quân dữ muốn nhạo cười Đức Chúa Giêsu, đã xưng mình là vua. Chúng còn chế diễu nhiều cách khác nữa, chúng đã bắt Đức Chúa Giêsu mặc áo đổ, cầm cây sậy trong tay, chúng quỳ xuống nhạo rằng: Tâu vua Giu-dêu. Chúng lại giật lấy cây sậy, đánh vào đầu Đức Chúa Giêsu, nhổ cùng vả vào mặt Người nữa. Ôi! Khi ấy, Mẹ suy những sự ấy, lòng Mẹ thế nào.

* Điệp ca:
Lạy Mẹ Sầu Bi, xin mẹ ban cho chúng con hiểu lòng Mẹ, thương Mẹ, an ủi Mẹ, theo gương Mẹ, biết đau đớn khóc lóc tội, chịu khó hãm mình, hằng sẵn sàng hy sinh vì Chúa, vì các linh hồn.
Xin Mẹ thương các linh mục, thương các gia đình. Ban ơn cho mọi người nhiệt thành cộng tác với Mẹ để hủy diệt tội lỗi và cứu các linh hồn. A-men.

Thứ mười thì ngắm: Ngắm sự thương khó Mẹ Maria đã chịu. Khi gặp Đức Chúa Giêsu vác khổ giá lên núi Cal-va-ri-ô, và khi thấy Đức Chúa Giêsu yếu nhược ngã đi ngã lại nhiều lần. Ôi! Những khi ấy lòng Đức Mẹ đau đớn chừng nào.

Lạy Mẹ, Chúa Giêsu là Người Con rất ngoan đã vâng lời chịu lụy mẹ và thánh Giuse, nhưng không bao giờ Mẹ hay là thánh Giuse đã truyền cho Người việc gì nặng nề khổ cực, nay quân dữ bắt Chúa vác khổ giá nặng nề nhuốc nha, Chúa cũng vâng lời họ cách ngoan ngoãn tận tình. Chúa đã ôm lấy khổ giá, mau mắn vác đi, nhưng khổ giá nặng người lại đã kiệt sức rồi, ngã đi ngã lại nhiều lần. Dù thế, quân dữ cũng không tha, và Đức Chúa Giêsu vẫn tận tình cố gắng vác đi. Vậy Chúa Giêsu càng hiền lành, khiêm nhường, Mẹ càng thương và càng thương, càng đau đớn.

* Điệp ca:
Lạy Mẹ Sầu Bi, xin mẹ ban cho chúng con hiểu lòng Mẹ, thương Mẹ, an ủi Mẹ, theo gương Mẹ, biết đau đớn khóc lóc tội, chịu khó hãm mình, hằng sẵn sàng hy sinh vì Chúa, vì các linh hồn.
Xin Mẹ thương các linh mục, thương các gia đình. Ban ơn cho mọi người nhiệt thành cộng tác với Mẹ để hủy diệt tội lỗi và cứu các linh hồn. A-men.

Thứ mười một thì ngắm: Ngắm sự thương khó mẹ Maria đã chịu. Khi thấy quân dữ lột trần Đức Chúa Giêsu. Ôi! Khi ấy lòng Đức Mẹ đau đớn chừng nào.

Lạy Mẹ, chúng con là người hèn hạ nhơ nhớp mà còn biết xấu hổ, khi không được mặc kín đáo hẳn hoi trước mặt mọi người, phương chi Chúa rất thánh tịnh, mà phải chịu điều bất xứng ấy. Thì khổ tâm Chúa và Mẹ biết chừng nào. Quan dữ tham của, lột áo Đức Chúa Giêsu để chia nhau, chúng chẳng xét gì đến sự đòi hỏi của nết na, cũng không xem sao phẩm giá của con người, có khi chúng lại cố ý làm xấu hổ Đức Chúa Giêsu và làm xấu hổ những người mến Đức Chúa Giêsu. Ôi! Tội chúng con có nhiều khía cạnh, thì sự đau đớn của Mẹ cũng có nhiều nỗi nhiều bề nữa.

* Điệp ca:
Lạy Mẹ Sầu Bi, xin mẹ ban cho chúng con hiểu lòng Mẹ, thương Mẹ, an ủi Mẹ, theo gương Mẹ, biết đau đớn khóc lóc tội, chịu khó hãm mình, hằng sẵn sàng hy sinh vì Chúa, vì các linh hồn.
Xin Mẹ thương các linh mục, thương các gia đình. Ban ơn cho mọi người nhiệt thành cộng tác với Mẹ để hủy diệt tội lỗi và cứu các linh hồn. A-men.

Thứ mười hai thì ngắm: Ngắm sự thương khó Mẹ Maria đã chịu. Khi thấy quân dữ đóng đanh Đức Chúa Giêsu. Ôi! Khi ấy lòng Đức Mẹ đau đớn chừng nào.

Lạy Mẹ, Mẹ đã đứng gần đấy, khi quân dữ đóng đanh Đức Chúa Giêsu. Mẹ đã xem thấy búa giơ lên đập xuống Mẹ đã nghư thấy tiếng búa chan chát đóng đanh vào chân tay Đức Chúa Giêsu. Ôi! Bao nhiêu nhát búa đóng đanh vào chân tay Đức Chúa Giêsu là bấy nhiêu nhát búa đóng đanh vào trái tim Mẹ vậy.

* Điệp ca:
Lạy Mẹ Sầu Bi, xin mẹ ban cho chúng con hiểu lòng Mẹ, thương Mẹ, an ủi Mẹ, theo gương Mẹ, biết đau đớn khóc lóc tội, chịu khó hãm mình, hằng sẵn sàng hy sinh vì Chúa, vì các linh hồn.
Xin Mẹ thương các linh mục, thương các gia đình. Ban ơn cho mọi người nhiệt thành cộng tác với Mẹ để hủy diệt tội lỗi và cứu các linh hồn. A-men.

Thứ mười ba thì ngắm: Ngắn sự thương khó Mẹ Maria đã chịu. Khi thấy Đức Chúa Giêsu chịu treo trên khổ giá, đau đớn, hấp hối và tắt hơi. Ôi! Khi ấy lòng Đức Mẹ đau đớn chừng nào.

Lạy Mẹ, ba giờ đứng dưới chân Thánh Giá cho đến khi Con yêu dấu Mẹ tắt thở. Mẹ đã thấy những sự cực dữ và những sự rất lành. Mẹ đã thấy xác Đức Chúa Giêsu nặng trĩu vào hai cái đanh đã đóng qua giữa hai búi gân tay. Mẹ đã thấy một người gian ác bị đóng đanh với Đức Chúa Giêsu lại xỉ mạ Đức Chúa Giêsu. Mẹ đã thấy Đức Chúa Giêsu đến lúc cùng cực than thở rằng: “Lạy Chúa, sao Chúa bỏ tôi?” Mẹ đã thấy Đức Chúa Giêsu kêu khát, mà quân dữ đã cho uống không giấm chua. Đối lại những sự cực dữ ấy, Mẹ đã thấy những sự rất lành. Mẹ đã thấy Đức Chúa Giêsu thương quân dữ kêu van Đức Chúa Cha tha cho họ. Mẹ đã thấy Đức Chúa Giêsu hứa cho một người gian ác cũng bị khổ hình với Đức Chúa Giêsu được lên Thiên đàng, Mẹ đã thấy Đức Chúa Giêsu thương Mẹ, thương thánh Gioan. Xin Mẹ chịu lấy Gioan là con, và bảo thánh Gioan chịu lấy Mẹ là Mẹ mình. Mẹ đã thấy Đức Chúa Giêsu như người con rất ngoan, phó linh hồn trong tay Đức Chúa Cha, trước khi tắt thở. Ôi! Những sự rất lành này càng làm cho Mẹ thương mến Đức Chúa Giêsu, thì những sự cực dữ kia càng làm đau đớn lòng Mẹ.

* Điệp ca:
Lạy Mẹ Sầu Bi, xin mẹ ban cho chúng con hiểu lòng Mẹ, thương Mẹ, an ủi Mẹ, theo gương Mẹ, biết đau đớn khóc lóc tội, chịu khó hãm mình, hằng sẵn sàng hy sinh vì Chúa, vì các linh hồn.
Xin Mẹ thương các linh mục, thương các gia đình. Ban ơn cho mọi người nhiệt thành cộng tác với Mẹ để hủy diệt tội lỗi và cứu các linh hồn. A-men.

Thứ mười bốn thì ngắm: Ngắm sự thương khó Mẹ Maria đã chịu. Khi ấy lính lấy đòng đâm qua cạnh nương long Đức Chúa Giêsu máu cùng nước chảy ra. Ôi! Khi ấy lòng Đức Mẹ đau đớn chừng nào.

Lạy Mẹ, Đức Chúa Giêsu đã chết không còn biết đau nữa, trút sự đau đớn bởi mũi đòng đọc ác kia gây nên, đầu dồn lại cho một mình Mẹ. Đây là một sự đau đớn đặc biệt chúng con nghĩ, thường người ta không đánh người đã chết, dù là người đại thù địch, sự đau đớn đặc biệt này, Đức Chúa Cha muốn cho Mẹ lập công đặc biệt, và giao cho Mẹ một sứ mệnh riêng giữa chúng con và Trái Tim Cực Thánh Đức Chúa Giêsu, mà thật Hội Thánh đã khuyến khích chúng con kêu van Mẹ dưới danh hiệu đặc biệt này: Đức Mẹ Rất Thánh Trái Tim. Ôi! Mẹ đã chịu đau khổ cho chúng con được vào tới trái tim Cực Thánh, và kín lấy ở đấy muôn vàn ơn lành.

* Điệp ca:
Lạy Mẹ Sầu Bi, xin mẹ ban cho chúng con hiểu lòng Mẹ, thương Mẹ, an ủi Mẹ, theo gương Mẹ, biết đau đớn khóc lóc tội, chịu khó hãm mình, hằng sẵn sàng hy sinh vì Chúa, vì các linh hồn.
Xin Mẹ thương các linh mục, thương các gia đình. Ban ơn cho mọi người nhiệt thành cộng tác với Mẹ để hủy diệt tội lỗi và cứu các linh hồn. A-men.

Thứ mười lăm thì ngắm: Ngắm sự thương khó Mẹ Maria đã chịu, khi tháo xác Đức Chúa Giêsu xuóng và táng trong mồ. Ôi! Khi ấy lòng Đức Mẹ đau đớn chừng nào.

Lạy Mẹ, khi chúng con có người nhà chết lúc người ấy vừa tắt thở, chúng con đau đớn khóc lên không cầm mình được. Đó là lúc cay đắng định đoạt sự đau đớn trong nhà, nhưng khi liệm xác vào quan tài và khi hạ quan tài xuống huyệt lấp đất lên trên, chúng con thấy mình cảm động và khóc lóc hơn nữa. Chúng con nghĩ Mẹ cũng vậy, Mẹ đã cảm động và đau đớn nhiều. Khi hạ xác Đức Chúa Giêsu xuống liệm trong khăn và khi đặt xác Đức Chúa Giêsu vào mộ, lấy tấm đá lấp cửa lại. Chúng con cũng nghĩ rằng: Mẹ đã ôm xác Đức Chúa Giêsu khi mới hạ xuống, Mẹ đã sấp mặt xuống trên đầu Con cùng chẳng nề gai nhọn ở đầu con đâm vào mặt Mẹ, và Mẹ đã khóc lóc nhiều. Lại khi đặt tấm đá lấp cửa mồ rồi, Mẹ vẫn còn ngồi lâu gục đầu vào mồ và Mẹ đã khóc lóc nhiều.

* Điệp ca:
Lạy Mẹ Sầu Bi, xin mẹ ban cho chúng con hiểu lòng Mẹ, thương Mẹ, an ủi Mẹ, theo gương Mẹ, biết đau đớn khóc lóc tội, chịu khó hãm mình, hằng sẵn sàng hy sinh vì Chúa, vì các linh hồn.
Xin Mẹ thương các linh mục, thương các gia đình. Ban ơn cho mọi người nhiệt thành cộng tác với Mẹ để hủy diệt tội lỗi và cứu các linh hồn. A-men.

KINH DÂNG MÌNH ĐỀN TẠ TRÁI TIM VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI ĐỨC MẸ

Lạy Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Đức Mẹ Đồng Trinh Maria, ngày hôm nay con xin dâng mình con, dâng sự sống con, dâng việc lành con làm, dâng việc lành con làm, dâng hết mọi sự thuộc về con, nhất là con xin bằng lòng chịu mọi sự khó Chúa định, có ý đền tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội và đau đớn Mẹ, bù lại những tội con, và tội lỗi mọi người xúc phạm đến Trái Tim Mẹ, cùng Trái Tim Chúa Giêsu Con Mẹ, cũng là như chính Trái Tim Mẹ vậy.

Con xin hợp một ý cùng những kẻ dâng mình đền tạ liên tiếp Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ. Nguyện xin Mẹ cho chúng con được vào ẩn náu trong Trái Tim Mẹ, và nhờ Trái Tim Mẹ mà đến cùng Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu Con Mẹ. Lại xin Mẹ bầu cử cùng Chúa đổ ơn tha thứ, và thương xót xuống cho mọi người trên thế gian, cùng làm cho mọi người nhận biết và kính mến Trái Tim Mẹ ở đời này, để ngày sau được hợp cùng Trái Tim Mẹ, hát mừng tạ ơn Chúa Ba Ngôi trên nơi vĩnh phúc đời đời. A-men.

Lên đầu trang