Giải nghĩa và hát mẫu Thánh vịnh 91 | Chúa nhật VIII thường niên – Năm C

I. BỐI CẢNH

Điệp ca chúng ta vừa nghe dẫn chúng ta vào Tv 91. Đây là một thánh vịnh được sáng tác dành riêng cho ngày Sabath. Bài ca này là một lời kinh tạ ơn của người công chính. Tạ ơn Chúa vì Người là Đấng chính trực công minh. Người đã đánh bại tất cả các địch thù. Phường gian ác bị diệt trừ vĩnh viễn. Kẻ công chính thì được Người cho vươn lên tựa cây dừa tươi tốt, được trồng nơi nhà Chúa, luôn sinh hoa kết trái và cành lá xanh rờn (x. Tv 91,13-15).

II. NỘI DUNG

1. Bố cục

Thánh vịnh 91 gồm 15 câu và có thể được chia thành 3 phần:

  • Phần I: Lời mời tạ ơn (c. 2-4)
  • Phần II: Lời ca tụng công trình vĩ đại của Thiên Chúa (c. 5-12)
  • Phần III: Người công chính được Chúa ban thưởng cuộc sống phồn thịnh (c. 13-16)

2. Ý nghĩa

Nhìn vào bố cục của Thánh vịnh, chúng ta thấy có một diễn tiến hết sức là tuyệt vời: khởi đi từ lời mời gọi -> rồi đến lời ngợi khen ->  tiếp đến diễn tả hành động của Chúa trên toàn thể dân Người -> và kết thúc với một cuộc sống phồn thịnh, an bình, và tràn đầy niềm vui vì được Chúa chăm sóc và giữ gìn.

Trước hết, Tv 91 khởi đi với lời mời gọi và lý do để ngợi khen và cảm tạ Chúa. Mọi người được mời gọi đến để tạ ơn Chúa, hát khen danh Người và loan báo cho nhau tình thương của Người.

Thú vị thay được tạ ơn CHÚA, được mừng hát danh Ngài,
lạy Đấng Tối Cao, được tuyên xưng tình thương của Ngài từ buổi sớm,
và lòng thành tín của Ngài suốt canh khuya,
hòa điệu sắt cầm gieo trầm bổng, nhè nhẹ vấn vương khúc tỳ bà (Tv 91,2-4).

Kế đến, vịnh gia kể lại những chiến công của Thiên Chúa trên phường gian ác và những kẻ địch thù. Phần này phác họa hai hình ảnh đối lập. Một bên là Thiên Chúa với tư tưởng thâm thuý, còn một bên là con người với tất cả sự khờ dại và ngu si; họ chẳng hiểu biết công trình vĩ đại của Thiên Chúa.

Sau cùng, vịnh gia phác họa một cuộc sống phồn vinh của người công chính do bởi sự chăm sóc ân cần của Thiên Chúa.

“Người công chính vươn lên tựa cây dừa tươi tốt,
lớn mạnh như hương bá Li-băng
được trồng nơi nhà Chúa, mơn mởn giữa khuôn viên đền thánh Chúa ta;
già cỗi rồi, vẫn sinh hoa kết quả,
tràn đầy nhựa sống, cành lá xanh rờn (Tv 91,13-15).

III. TRUYỀN THỐNG CẦU NGUYỆN

Trong truyền thống của người Do-thái, Thánh vịnh 91 (92) được hát trong nghi lễ của ngày Sabath, ngày mà mối tương quan giữa Thiên Chúa và con người được phục hồi. Trong ngày Chúa Nhật VIII Thường Niên Năm C hôm nay, Thánh vịnh 91 được vang lên trong cộng đoàn những người Ki-tô hữu như một trường ca tạ ơn. Tạ ơn Thiên Chúa vì Ngài đã cho chúng ta được tái sinh trong Đức Ki-tô. Nơi Đức Ki-tô chúng ta được giao hoà với Chúa Cha, được tham dự vào sự sống trường tồn của Thiên Chúa. Được kín múc nguồn nhựa sống thần thiêng và vĩnh cửu ấy, chúng ta có thể ngẩng đầu thật hiên ngang, vươn lớn tựa cây dừa tươi tốt được trồng nơi nhà Chúa. Giờ đây, chúng ta hãy loan truyền cho nhau rằng:

Chúa thực là ngay thẳng,
là núi đá cho tôi ẩn náu,
nơi Người chẳng có chút bất công”.
(Tv 91,16)

Lm. An-tôn Trần Văn Phú

Lên đầu trang