I. BỐI CẢNH
Điệp ca chúng ta vừa nghe dẫn chúng ta vào Thánh vịnh (Tv) 30 (31). Đây là Thánh vịnh trong số các Tv được gán cho Đa-vít là tác giả, là một lời cầu nguyện đầy tin tưởng của người gặp thử thách. Trong lúc bị kẻ thù tấn công, Vịnh gia Đa-vít đã tìm đến Chúa để nương ẩn và khẩn xin Người trợ giúp.
II. BỐ CỤC
Thánh vịnh 30 gồm 25 câu có thể được chia thành 3 phần:
- Phần I (cc. 2-9): Là lời cầu nguyện với sự tín thác tuyệt đối
- Phần II (cc. 10-19): Là lời nài van khẩn thiết
- Phần III (cc. 20-25): Lời tạ ơn
III. Ý NGHĨA
1. Lời cầu nguyện với sự tín thác tuyệt đối (c. 2-9)
Phần đầu của TTv là lời cầu nguyện với sự tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa. Trong lục bị tấn công bởi kẻ thù, Vịnh gia tìm nương ẩn bên Chúa. Ông biết rằng, Thiên Chúa là Đấng công minh, là núi đá, là thành trì vững chắc bảo vệ ông. Vì thế, ông hoàn toàn phó thác trong tay Chúa: “Trong tay Ngài con xin phó thác hồn con, Ngài đã cứu chuộc con, lạy Chúa Trời thành tín”. Câu này hướng chúng ta tới những lời cuối cùng của Chúa Giêsu trên cây thập giá: “Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha” (Lc 23,46).
2. Lời nài van khẩn thiết (c. 10-19)
Sau những lời cầu nguyện trong sự tín thác tuyệt đối, Vịnh gia nài xin khẩn thiết lòng thương xót của Chúa. Vịnh gia hướng lòng lên Chúa với những ai ca đầy hy vọng.
“Xin xót thương, lạy Chúa, bởi vì con lâm cảnh ngặt nghèo,
quá sầu đau, mắt đà mòn mỏi, hồn ảo não và thân hình tiều tụy” (c. 10).
“Lạy Chúa, xin đừng để con phải nhục nhã, vì đã kêu cầu Ngài,
Nhưng ước gì ác nhân phải nhục nhã mà ngậm miệng sa xuống âm ty” (c.18).
3. Lời tạ ơn (c. 20-25)
Vịnh gia chuyển tâm trạng từ sầu khổ sang vui mừng cảm tạ và tán tụng Chúa. Thiên Chúa được tán tụng vì đã ban nơi nương tựa cho những ai kính sợ Chúa. Nơi nương tựa ở đây không chỉ là một nơi chốn, nhưng là chính sự hiện diện của Chúa. Chúa được chúc tụng vì đã tỏ lòng nhân ái với ai nài van Chúa.
Lạy Chúa, cao cả thay tấm lòng nhân hậu,
Chúa dành cho kẻ kính sợ Ngài,
và thi thố trước mặt phàm nhân,
cho ai tìm đến Ngài nương náu (c.20).
Chúc tụng Chúa đã tỏ tình thương kỳ diệu,
đối với con trong thành trì vững chắc (c.22).
Từ trải nghiệm cá nhân, Vịnh gia Đa-vít cũng mời gọi cộng đoàn chung vui và tin tưởng nơi Chúa (c. 24-25):
Hết mọi người hiếu trung với Chúa,
hãy yêu mến Chúa đi!
Chúa giữ gìn những ai thành tín
nhưng thẳng tay trừng trị người ăn ở kiêu căng.
Hỡi mọi người cậy trông vào Chúa, mạnh bạo lên, can đảm lên nào!
IV. TRUYỀN THỐNG CẦU NGUYỆN
Trong ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, toàn thể Giáo hội đắm mình trong mầu nhiệm thương khó của Đức Giêsu. Cầu nguyện với tâm tình của Tv 30: Giáo hội chiêm ngắm Đức Giêsu trên cây thập giá cầu nguyện với Chúa Cha: “Trong tay Ngài con xin phó thác hồn con”; Chiêm ngắm Đức Giêsu trên cây thập giá, chúng ta cảm nếm tình yêu vô bờ bến của Thiên Chúa.
Nhìn lên cây Thánh giá, chúng ta chiêm ngắm một Đức Giêsu bị khước từ và loại bỏ bởi nhân loại; Chúng ta chiêm ngắm một Đức Giêsu mang lấy những bệnh tật, đã gánh chịu những đau khổ và đóng đinh tội lỗi chúng ta vào thập giá. Nhìn lên cây Thánh giá, chúng ta chiêm ngắm một Đức Giêsu với trái tim bị đâm vì chúng ta phạm tội, bị nghiền nát vì chúng ta lỗi lầm. Người đã chịu sửa trị để chúng ta được bình an. Người đã phải mang thương tích cho chúng ta được chữa lành.”
Chiêm ngắm Đức Giêsu trên cây thập giá, chúng ta được mời gọi: Hãy tin tưởng rằng trong mọi hoàn cảnh của cuốc sống, Thiên Chúa có thể xua đuổi thần chết, tội lỗi nơi chúng ta và ban cho chúng ta sự sống mới. Chính nơi Thánh Giá chúng ta tìm thấy niềm hy vọng, hy vọng được phục sinh. Nếu ai cùng chết với Đức Kitô, thì cũng sẽ được sống với Người.
Trong sự thinh lặng thánh thiện này, trong niềm tin tưởng và hy vọng vững vàng, chúng ta hướng lên Thiên Chúa và thưa với Người: “Lạy Cha, con phó linh hồn con ở trong tay Cha”.
Lm. An-tôn Trần Văn Phú

