Thánh vịnh 99 – Chúa Nhật 11 Thường niên A
Imprimatur:TGP. Sài Gòn - 24.01.2003
Chúa Nhật 11 Thường niên
Đáp: Chúng ta là dân Chúa, là đoàn chiên tay Người dẫn dắt.
1. Hỡi toàn thể địa cầu, nào tung hô Chúa, phụng sự Chúa với niềm hân hoan. Hãy vào trước nhan Người giữa ngàn tiếng reo hò.
2. Hãy nhận Chúa chính là, là Thượng Đế. Ngài là Đấng tác thành nên ta. Ta là dân của Người, chiên Người mãi giữ gìn.
3. Chúa là Chúa nhân hậu tình Người bao la. Vạn vạn kiếp Chúa trọn tình thương. Qua vạn thuở muôn đời, Chúa còn mãi luôn tín thành.
Tung hô Tin Mừng:
Al- le-lu-ia, Alleluia. Chúa phán: “Ta chính là Mục Tử nhân lành Ta biết các chiên Ta và các chiên Ta biết Ta”. Alleluia.
UBTN TGP chia sẻ file Encore hoặc Sibelius để các Ca trưởng nếu cần có thể dàn trang lại cho phù hợp với ca đoàn của mình.
Vui lòng không chỉnh sửa nhạc và lời bài hát của tác giả.
File Encore 5.0 không thể hạ bản. File Sibelius version 2022.9, nếu cần hạ bản thấp hơn, xin comment hoặc liên hệ UBTN TGP.
Nếu phát hiện có thiếu sót trong bản nhạc, vui lòng comment thông tin để chúng tôi kiểm tra cập nhật!
