Thánh vịnh 84 – Xin thấy tình thương

Imprimatur:GP. Bùi Chu - 04.11.2009 - GM. Giuse Hoàng Văn Tiệm

Cầu Bình AnMọi Nhu CầuChúa Nhật 15 Thường niênChúa Nhật 19 Thường niênChúa Nhật 2 Mùa Vọng

Lời bài hát:

Đáp: Lạy Chúa xin cho chúng con thấy tình thương của Chúa. Xin Ngài rộng ban ơn cứu độ cho hết chúng con.

1. Chúa phán con cung kính lặng nghe, lời cầu bình an Chúa thương ban. Cứu rỗi người kính sợ Thiên Chúa, vinh phúc Ngài mãi hằng tỏa lan.

2. Tín nghĩa ân tình nay hội ngộ, hòa bình công lý đã giao duyên. Tín nghĩa mọc lên từ đất thấp, công lý nhìn xuống tự trời cao.

3. Chính Chúa thương ban phúc tràn lan, đồng ruộng mênh mông sẽ đơm bông. Tín nghĩa ở trước mặt Thiên Chúa, khai lối rộng rãi để Ngài đi.

Tải xuống
link_pdf

UBTN TGP chia sẻ file Encore hoặc Sibelius để các Ca trưởng nếu cần có thể dàn trang lại cho phù hợp với ca đoàn của mình.
Vui lòng không chỉnh sửa nhạc và lời bài hát của tác giả.
File Encore 5.0 không thể hạ bản. File Sibelius version 2022.9, nếu cần hạ bản thấp hơn, xin comment hoặc liên hệ UBTN TGP.
Nếu phát hiện có thiếu sót trong bản nhạc, vui lòng comment thông tin để chúng tôi kiểm tra cập nhật!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang