Thánh vịnh 68 – Chúa Nhật 15 Thường niên C

Imprimatur:GP. Phú Cường - 15.11.2005

Chúa Nhật 15 Thường niên

Lời bài hát:

Đáp: Người nghèo hèn hãy vui lên, kẻ tìm Chúa hãy phấn khởi reo mừng. 

1. Lời kêu khấn Chúa ơi, vì ân nghĩa cao dầy, vì Ngài luôn trung tín, thẩm nhận, đoái thi ân. Vì trắc ẩn từ bi, Ngài thương trông đến nhậm lời.

2. Phận con quá đớn đau, nguyện xin Chúa bảo toàn, phù trợ gia ân phúc, hầu miệng lưỡi con đây sẽ hát câu tạ ơn, ngợi ca danh thánh của Ngài.

3. Bạn khiêm ái ngước trông mà vui sướng reo mừng. Người tìm Tôn nhan Chúa lòng rộn rã hân hoan. Vì Chúa nghe bần nhân, chẳng quên thân hữu rục tù.

4. Này Thiên Chúa cứu nguy và cho tái xây dựng. Từ miền Si-on tới thành thị khắp Giu-đa. Gọi đến cho định cư kẻ yêu danh thánh của Ngài.

Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, Alleluia. Lạy Chúa, Lời Chúa là thần trí và là sự sống, Chúa mới có những lời ban phúc trường sinh. Alleluia, Alleluia.

Tải xuống
link_pdf

UBTN TGP chia sẻ file Encore hoặc Sibelius để các Ca trưởng nếu cần có thể dàn trang lại cho phù hợp với ca đoàn của mình.
Vui lòng không chỉnh sửa nhạc và lời bài hát của tác giả.
File Encore 5.0 không thể hạ bản. File Sibelius version 2022.9, nếu cần hạ bản thấp hơn, xin comment hoặc liên hệ UBTN TGP.
Nếu phát hiện có thiếu sót trong bản nhạc, vui lòng comment thông tin để chúng tôi kiểm tra cập nhật!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang