Thánh vịnh 4 – Chúa Nhật 3 Phục Sinh B
Imprimatur:GP. Phú Cường - 15.11.2005
Chúa Nhật 3 Phục Sinh
Đáp: Lạy Chúa, xin chiếu ánh Thiên Nhan trên mình chúng con.
1. a. Vạn lạy Chúa, con khấn xin Ngài, Đèn trời soi xét, ngày nguy khốn, này con kêu, Ngài thương tình giải thoát. b. Này phàm nhân cho đến bao giờ lòng còn chai đá, còn ưa thích chuyện hư không chạy theo điều hão huyền.
2. a. Hãy nhận biết Thiên Chúa yêu vì người nào trung hiếu. Lời con mới vừa kêu lên, Ngài thương tình trả đáp. b. Này người ơi, mau hãy run sợ, đừng phạm tội nữa, nằm yên đó, hồi tâm đi, và tin cậy Chúa Trời.
3. a. Nhiều người nói: ai sẽ ban tặng một đời hạnh phúc. Phần con vẫn chỉ trông mong Thần nhan Ngài toả sáng. b. Lòng mừng vui hơn lúc thiên hạ được mùa lúa mới, nhờ ơn Chúa dủ thương con, tặng ban đầy phước lộc.
Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, Alleluia. Lạy Chúa Kitô, xin giải thích Kinh Thánh cho chúng con, khiến lòng chúng con bừng cháy lên khi nghe Chúa phán dạy. Alleluia, Alleluia.
UBTN TGP chia sẻ file Encore hoặc Sibelius để các Ca trưởng nếu cần có thể dàn trang lại cho phù hợp với ca đoàn của mình.
Vui lòng không chỉnh sửa nhạc và lời bài hát của tác giả.
File Encore 5.0 không thể hạ bản. File Sibelius version 2022.9, nếu cần hạ bản thấp hơn, xin comment hoặc liên hệ UBTN TGP.
Nếu phát hiện có thiếu sót trong bản nhạc, vui lòng comment thông tin để chúng tôi kiểm tra cập nhật!
