Thánh vịnh 30 – Chúa Nhật 9 Thường niên A
Imprimatur:GP. Phú Cường - 15.11.2005
Chúa Nhật 9 Thường niên
Đáp: Lạy Chúa, xin trở nên núi đá cho con ẩn náu.
1. Con ẩn náu bên Ngài, đừng để con xấu hổ khi nào. Hồn con phó trọn trong bàn tay Chúa đây. Ôi Chúa trung hậu vô biên, Ngài yêu thương cứu chuộc con.
2. Như rặng núi bao bọc, tựa thành con trú ẩn an toàn, Này con vẫn tìm nương nhờ Chúa liên. Ôi Chúa xin vì Uy Danh mà thương luôn dắt dìu con.
3. Xin toả Thánh Nhan Ngài và dủ thương cứu kẻ tôi đòi, nào ai vững lòng trông cậy Chúa liên. Mau hãy can trường thêm lên, và luôn luôn vững mạnh thêm.
Tung hô Tin Mừng:
Chúa nói: Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy, và Thầy ở lại trong người ấy thì người ấy sẽ sinh hoa kết trái.
UBTN TGP chia sẻ file Encore hoặc Sibelius để các Ca trưởng nếu cần có thể dàn trang lại cho phù hợp với ca đoàn của mình.
Vui lòng không chỉnh sửa nhạc và lời bài hát của tác giả.
File Encore 5.0 không thể hạ bản. File Sibelius version 2022.9, nếu cần hạ bản thấp hơn, xin comment hoặc liên hệ UBTN TGP.
Nếu phát hiện có thiếu sót trong bản nhạc, vui lòng comment thông tin để chúng tôi kiểm tra cập nhật!
