Thánh vịnh 29 – Chúa đã giải thoát

Imprimatur:GP. Kontum - 06.12.2007 - GM. Micae Hoàng Đức Oanh

Chúa Nhật 10 Thường niên

Lời bài hát:

Đáp: Lạy Chúa! Con ca tụng Chúa vì đã giải thoát con.

1. Con xin tán dương Ngài vì đã thương cứu vớt, không để quân thù đắc chí nhạo cười con. Lạy Chúa từ âm phủ Chúa đã kéo con lên, con tưởng đã xuống mồ mà Ngài thương cứu mạng.

2. Hỡi những kẻ trung thành hãy đàn ca mừng Chúa, Thiên Chúa yêu ta mãi đến ngàn muôn kiếp. Màn đêm vừa buông xuống dẫu lệ có tuôn rơi, khi vầng dương ló rạng đã dậy tiếng hát reo.

3. Xin thương lắng nghe lời và dủ tình thương xót, bao khúc ai ca Chúa biến thành điệu vui. Lạy Chúa là Thiên Chúa suốt đời chúng con thờ, xin cảm tạ ơn Ngài tận ngàn muôn kiếp sau. Alleluia: Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra.

Tải xuống
link_pdf

UBTN TGP chia sẻ file Encore hoặc Sibelius để các Ca trưởng nếu cần có thể dàn trang lại cho phù hợp với ca đoàn của mình.
Vui lòng không chỉnh sửa nhạc và lời bài hát của tác giả.
File Encore 5.0 không thể hạ bản. File Sibelius version 2022.9, nếu cần hạ bản thấp hơn, xin comment hoặc liên hệ UBTN TGP.
Nếu phát hiện có thiếu sót trong bản nhạc, vui lòng comment thông tin để chúng tôi kiểm tra cập nhật!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang