Thánh vịnh 26 – B
Imprimatur:TGP. Toronto (Canada) - 10.02.2015
Chúa Nhật 2 Mùa Chay
Đáp: Chúa là sự sáng, là Đấng cứu độ tôi, tôi còn sợ chi ai?
1. Vì Chúa là sự sáng, là Đấng cứu độ tôi, tôi còn sợ chi ai? Vì Chúa luôn cứu giúp, luôn hỗ trợ cho tôi, tôi còn lắng lo gì.
2. Ngày đêm hằng kêu khấn nguyện Chúa rủ lòng thương, đoái nhậm lời con xin. Lòng hướng về Thiên Chúa con nhủ thầm luôn luôn: mau tìm Thánh Nhan Ngài.
3. Lạy Chúa, này con đến tìm kiếm Chúa Trời con, xin đừng lánh mặt con. Lạy Chúa, Ngài là Đấng luôn hỗ trợ cho con, xin đừng nỡ xua từ.
4. Lòng vững một niềm tin được thấy những hồng ân trong miền đất trường sinh. Bền chí đợi trông Chúa, vui sống, lòng hân hoan, can trường vững tin Ngài.
UBTN TGP chia sẻ file Encore hoặc Sibelius để các Ca trưởng nếu cần có thể dàn trang lại cho phù hợp với ca đoàn của mình.
Vui lòng không chỉnh sửa nhạc và lời bài hát của tác giả.
File Encore 5.0 không thể hạ bản. File Sibelius version 2022.9, nếu cần hạ bản thấp hơn, xin comment hoặc liên hệ UBTN TGP.
Nếu phát hiện có thiếu sót trong bản nhạc, vui lòng comment thông tin để chúng tôi kiểm tra cập nhật!
