Thánh vịnh 23 – Hoan hô Đức Vua
Imprimatur:GP. Bùi Chu - 04.11.2009 - GM. Giuse Hoàng Văn Tiệm
Chúa Nhật Lễ Lá
1. Toàn trái đất cùng muôn vật muôn loài đều do Chúa quản cai. Khắp hoàn cầu cùng hết mọi cư dân đều do Chúa là Vua. Nền trái đất Người dựng trên biển rộng, đặt vững vàng trên làn nước mênh mông. .
2. Trèo Núi Chúa và sống trong Thánh đài hỏi ai sẽ được đây? Đấy là người bàn tay chẳng ô nhơ lòng thơ giữ sạch trong. Hồn tránh vướng thờ lạy bao ngẫu tượng, và lẽ thường tránh đường hướng gian ngoa. .
3. Người như thế được lãnh muôn phúc lành từ tay Chúa rộng ban. Với vạn ngàn hồng ân tràn cuộc sống là do Chúa thưởng công. Dòng dõi đó hằng tìm thánh nhan Người, và kiếm tìm Chúa nhà Ít-ra-el.
4. Cửa kia hỡi mở ngay mọi lối vào và nâng cánh thật cao. Cúi mình chào vị Vua hiển vinh đó dù chưa rõ là ai? Là Đức Chúa thật mạnh mẽ oai hùng, là dũng lực Chúa của các thiên binh.
Đáp: Trẻ Do Thái cầm cành ô-liu vui đi đón Chúa ta. Miệng reo ca: “Hoan hô Đức Vua nhân danh Chúa ngự đến”.
UBTN TGP chia sẻ file Encore hoặc Sibelius để các Ca trưởng nếu cần có thể dàn trang lại cho phù hợp với ca đoàn của mình.
Vui lòng không chỉnh sửa nhạc và lời bài hát của tác giả.
File Encore 5.0 không thể hạ bản. File Sibelius version 2022.9, nếu cần hạ bản thấp hơn, xin comment hoặc liên hệ UBTN TGP.
Nếu phát hiện có thiếu sót trong bản nhạc, vui lòng comment thông tin để chúng tôi kiểm tra cập nhật!
