Thánh vịnh 23 – C

Imprimatur:TGP. Toronto (Canada) - 10.02.2015

Dâng Chúa trong đền thờ (Lễ Nến 2/2)

Lời bài hát:

Đáp: Nhưng Vua vinh hiển, Ngài thật là ai? Nhưng Vua vinh hiển, Ngài thật là ai?

1. Hỡi cửa vĩnh hằng ngẩng đầu, mở rộng, vươn mình lên cao! Để nghênh tiếp vị Vua thật vinh hiển, Ngài đang ngự đến. Nhưng Vua vinh hiển, cao sang, thánh thiện đó là ai vậy? Chính Chúa dũng lực, oai phong lâm trận chiến thắng oai hùng.

2. Hỡi cửa vĩnh hằng ngẩng đầu, mở rộng, vươn mình lên cao! Để nghênh tiếp vị Vua thật vinh hiển, Ngài đang ngự đến. Nhưng Vua vinh hiển, cao sang, thánh thiện đó là ai vậy? Chính Chúa Thiên Đình thống lãnh muôn loài, Quân vương hiển trị.

Tải xuống
link_pdf

UBTN TGP chia sẻ file Encore hoặc Sibelius để các Ca trưởng nếu cần có thể dàn trang lại cho phù hợp với ca đoàn của mình.
Vui lòng không chỉnh sửa nhạc và lời bài hát của tác giả.
File Encore 5.0 không thể hạ bản. File Sibelius version 2022.9, nếu cần hạ bản thấp hơn, xin comment hoặc liên hệ UBTN TGP.
Nếu phát hiện có thiếu sót trong bản nhạc, vui lòng comment thông tin để chúng tôi kiểm tra cập nhật!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang