Thánh vịnh 146 – Hãy chúc tụng
Imprimatur:GP. Bùi Chu - 04.11.2009 - GM. Giuse Hoàng Văn Tiệm
Chúa Nhật 5 Thường niên
Đáp: Hãy chúc tụng, hãy chúc tụng Chúa đi. Bởi vì Người nhân ái hay ủi an thương xót ai lầm than cứu chữa lòng nát tan.
1. Hãy chúc tụng ca hát mừng Thiên Chúa. Kính Thánh Danh thật êm ái ngọt ngào. Chúa tác tạo thương tái thiết thành đô. Người ra tay quy tụ bao lưu đồ.
2. Chúa chữa trị bao cõi lòng tan vỡ. Những vết thương Người băng bó cho lành. Chúa ấn định con số các vì sao, và đặt tên cho từng ngôi sao một.
3. Chúa đất trời ôi vĩ đại cao quý. Chúa dũng uy và thông sáng khôn lường. Chúa đỡ dậy ai sống kiếp hiền lương. Bọn vô lương Chúa hạ xuống đất đen.
UBTN TGP chia sẻ file Encore hoặc Sibelius để các Ca trưởng nếu cần có thể dàn trang lại cho phù hợp với ca đoàn của mình.
Vui lòng không chỉnh sửa nhạc và lời bài hát của tác giả.
File Encore 5.0 không thể hạ bản. File Sibelius version 2022.9, nếu cần hạ bản thấp hơn, xin comment hoặc liên hệ UBTN TGP.
Nếu phát hiện có thiếu sót trong bản nhạc, vui lòng comment thông tin để chúng tôi kiểm tra cập nhật!
