Thánh vịnh 145 – Hãy ngợi khen Chúa
Imprimatur:GP. Bùi Chu - 04.11.2009 - GM. Giuse Hoàng Văn Tiệm
Chúa Nhật 23 Thường niênChúa Nhật 26 Thường niênChúa Nhật 32 Thường niên
Đáp: Linh hồn tôi ơi hãy dâng lời ca ngợi Thiên Chúa. Thánh danh của Ngài nào ca tụng hỡi lòng trí tôi.
1. Ngài là Đấng xử án công minh cho những người đang bị áp bức. Ban lương thực cho người đói ăn và giải phóng cho người tù tội.
2. Ngài là Đấng mở mắt ai đui nâng những người đang bị khom cúi. Luôn yêu chuộng những bậc chính nhân và thương giúp cho người kiều cư.
3. Ngài trợ giúp người góa đơn côi, phá mưu đồ những bọn gian dối. Muôn muôn đời vương quyền tối cao nào Si-on Chúa ngươi hiển trị.
UBTN TGP chia sẻ file Encore hoặc Sibelius để các Ca trưởng nếu cần có thể dàn trang lại cho phù hợp với ca đoàn của mình.
Vui lòng không chỉnh sửa nhạc và lời bài hát của tác giả.
File Encore 5.0 không thể hạ bản. File Sibelius version 2022.9, nếu cần hạ bản thấp hơn, xin comment hoặc liên hệ UBTN TGP.
Nếu phát hiện có thiếu sót trong bản nhạc, vui lòng comment thông tin để chúng tôi kiểm tra cập nhật!
