Thánh vịnh 144 – B

Imprimatur:TGP. Toronto (Canada) - 10.02.2015

Chúa Nhật 18 Thường niên

Lời bài hát:

Đáp: Lạy Chúa, khi Ngài ban phát, thi ân, là bao sinh vật dương thế luôn no đầy.

1. Tình Chúa vô bờ, cõi lòng nhân ái, từ bi. Chẳng hay bất bình nhưng đầy ơn phúc tràn tuôn. Yêu thương bảo bọc hết thế nhân, khoan dung độ lượng với chúng sinh.

2. Này đây muôn loài đang nhìn lên Chúa cậy trông. Cầu khẩn nơi Ngài lương thực ban xuống đầy chan. Xin thương mở rộng bàn tay Ngài sinh linh muôn loài sẽ ấm no.

3. Đường lối của Ngài công bình, đoan chính, phân minh. Việc Chúa đã làm: thánh thiện, công chính, từ tâm. Ai luôn kêu cầu, Chúa lắng nghe, ai tâm chân thành, Chúa mến yêu.

Tải xuống
link_pdf

UBTN TGP chia sẻ file Encore hoặc Sibelius để các Ca trưởng nếu cần có thể dàn trang lại cho phù hợp với ca đoàn của mình.
Vui lòng không chỉnh sửa nhạc và lời bài hát của tác giả.
File Encore 5.0 không thể hạ bản. File Sibelius version 2022.9, nếu cần hạ bản thấp hơn, xin comment hoặc liên hệ UBTN TGP.
Nếu phát hiện có thiếu sót trong bản nhạc, vui lòng comment thông tin để chúng tôi kiểm tra cập nhật!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang