Thánh vịnh 136 – Chúa Nhật 4 mùa Chay B
Imprimatur:GP. Nha Trang - 24.01.2003
Chúa Nhật 4 Mùa Chay
Đáp: Lưỡi tôi sẽ dính với hàm nếu không còn nhớ đến ngươi thành thánh ơi.
1. Dòng sông Ba-by-lon ta ngồi khóc nhớ Si-on. Cây liễu rũ cành đau thôi ta đành mượn gác cây đàn.
2. Vì nơi đây quân canh chúng đòi hát với reo ca. Mau cứ hát gượng vui muôn nét nhạc điệu vũ quê nhà.
3. Bài ca hát kính Chúa không thể hát chốn tha hương. Ta nếu lúc nào quên tay gãy đàn rồi sẽ tê bại.
4. Hàm sẽ dính với lưỡi, nếu lòng chẳng nhớ Gia-Liêm không lấy chính Thành Đô nên vui mừng tuyệt đỉnh tâm hồn.
Tung hô Tin Mừng:
Thiên Chúa yêu trần gian đến nỗi đã ban Con Một. Để những ai tin vào Con của Ngài thì được sống đời đời.
UBTN TGP chia sẻ file Encore hoặc Sibelius để các Ca trưởng nếu cần có thể dàn trang lại cho phù hợp với ca đoàn của mình.
Vui lòng không chỉnh sửa nhạc và lời bài hát của tác giả.
File Encore 5.0 không thể hạ bản. File Sibelius version 2022.9, nếu cần hạ bản thấp hơn, xin comment hoặc liên hệ UBTN TGP.
Nếu phát hiện có thiếu sót trong bản nhạc, vui lòng comment thông tin để chúng tôi kiểm tra cập nhật!
